Lê Hưng VKD: CHÙM THƠ LIÊU TRAI

70167_20140827123058

Đôi dòng tự sự

Trong tản văn “âm dương/ ngũ hành là đây ?" (1), tôi có dùng thuật ngữ "chùm thơ liêu trai”, xin mạn phép giải thích:

- liêu = nơi đọc sách, phòng chứa sách để học hỏi.

- trai = tạm bợ...sơ sài, giản dị.

Vậy thì chùm thơ nêu trên "minh họa giúp" cho cách hiểu thơ Lê Hưng VKD: từ nơi đọc sách sơ sài, tôi làm thơ ca ngợi tình yêu, luận về chủ đề "mối quan hệ cho/ nhận của linh khu (2), với hệ thống chồng chéo ý thức và các cổ mẫu dấu mặt nơi vô thức..." cũng chỉ là ký sự THƠ TÌNH " liêu trai triết học" của lhvkd/ mỗi khi uống thuốc....!!

Lê Hưng VKD
(Vào hè 2017)

 

TÌNH CA LINH KHU 1

đếm thời gian tuổi ngụ linh khu,

nan giải làm sao biết: cộng, trừ?

truớc mắt TA tìm vui viết lách

ngày sau thân thuộc rõ tâm tư:

- thế gian bệnh lý....nơi tâm lý

miễn hỏi thời gian cộng với trừ

Thế nhé, TA không tìm THỌ-YỂU

TA tìm nguồn sách với thiên thu


DIỄM CA LINH KHU 2

 TA ngây ngất chốn trần gian kỳ diệu

Bởi linh khu thấu cảm lẽ vô thường

Rồi hứng khởi với thời gian qui chiếu

Rồi nuông chiều đối đãi nét âm dương...

TA viết, nghĩ ung dung làm sáng tạo

Từ uyên duyên xuyên suốt mọi vô thường

Nguồn dịch lý là thước vàng khải đạo:

Mà đời Ta diễm lệ chuyện âm dương


PHƯỚC CA LINH KHU 3

ANH về địa chỉ Linh Khu

Tìm EM nương náu tình thư muộn màng

Thế gian dù có cũ càng

Tình TA nào có bẽ bàng gì đâu?

ANH về địa chỉ....bao lâu?

(thiết tha EM hỏi, mà câu...ngập ngừng?)

- EM ơi, đủ nghĩa tao phùng

Là cho và nhận vốn thường tự thân

Phúc duyên nương náu đường trần

Nghĩ quanh thì cũng không gần chẳng xa

Tình TA đẹp mãi thôi mà


TUỆ CA LINH KHU 4

Linh khu và vũ trụ

Vốn chung lẽ... vô thường

Dung thông mà... phong phú

Dung thông thành âm dương


Này Em,trời huyễn tưởng?

Này Em đất huyền lương

Gió dìu mây đa hướng

Linh khu hiểu, rồi....thương


Một đời TA cứu rỗi

Một đời TA âm dương

Nhập vai từng vận hội

Loanh quanh cũng... vô thường


LIÊU TRAI LINH KHU 5

Như mọi lần chọn bến

Cho thuyền tình ra khơi

Tưởng như thuyền rời bến

- Sao thuyền cập bờ rồi?

 

TA nương náu linh khu

Rồi viết vội tình thư

EM nhập vai thưởng thức

Thành niềm vui bây giờ !

 

Linh khu thì không bến

Tình thư thì chưa phai

ANH và EM hò hẹn...

Nhìn nhau...cười liêu trai !


- Đời riêng là như thế

Đời công mặc khen chê

ANH thêm tình thư, nhé?

Tặng EM: .....VKD


THIỀN QUÁN LINH KHU 6

Bất quan nhiếp niệm bất quan thiền (1)

Vạn nẻo linh khu chốn hạo nhiên...

Ngạ quỉ-Bồ đề... sinh với tử?

Nào đâu manh mối để tùy duyên? (2)

 

Trì tụng chân như ,TA khởi duyên...

Loay hoay tâm cảnh quái thuần kiền (3)

Linh khu mệt mỏi, bơ vơ hát:

- bừng cảm ngây thơ lạc lối thiền!


Thấu thị vô ưu dẫn lối thiền,

Thong dong hành giả vẫn không tên

Vĩnh hằng chưa thấy chuông- kinh- kệ?

Phá cách hư ngôn...chính đấy: thiền


TÂM CẢNH LINH KHU 7

Hồn bướm mơ tiên tuổi tám mươi,

Cầu siêu tâm cảnh mãi tinh khôi...

Mai kia mốt nọ "bay" thanh thản

Trời cũ mây về xóa ...bóng TÔI!

 

Thanh minh 2017
Lê Hưng VKD,


(1) quan điểm hành đạo " giác ngộ" của Tuệ Trung Thuợng Sĩ đời nhà Trần TK13.

(2) duyên là dụng ngữ riêng của đạo " giác ngộ" gồm 2 sự việc: điều kiện & cơ hội.

(3) tâm điểm của quẻ Dịch thuần kiền là NGUYÊN-HANH-LỢI-TRINH (# uớc vọng ánh sáng hạnh phúc trần gian đủ đầy).

 

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com