Chùm thơ của tác giả NGUYỄN THỊ BÍCH THOA

 

bich_thoa_Nguyen_1_R

Tác giả thơ NGUYỄN THỊ BÍCH THOA

 


GIẢN ĐƠN


Em vẫn đi về trên con phố thân quen

Tháng mười một giống em cũng lúc mưa lúc nắng

Biển quê mình đượm mùi vương tóc mặn

Anh nhớ gốc si già nơi ghế đá xa xưa.


Em vẫn đi về ngày hai buổi sáng trưa

Vẫn chiếc áo sơ mi màu tinh khôi tới lớp

Vẫn dừng xe dưới hàng cây bên đường trong cơn mưa bất chợt

Vẫn nhớ đôi lần anh bận họp bỏ quên em.


Tháng mười một chao nghiêng chiếc lá ngủ bên thềm

Mùa thu đã qua rồi anh nhỉ?

Sóng ồn ả, sóng đâu cần thủ thỉ

Có lẽ sóng giận hờn trăn trở buổi chạm đông.


Chút nắng giao mùa chút nắng trải mênh mông

Em thích ngắm từng mũi thêu sợi nắng

Mũi thưa dày, mũi đan bầu trời rộng

Mũi dệt bình yên êm ấm góc phố mình.


Em vẫn đi về ngày hai buổi em quen

Vẫn thích nắm tay anh vào mỗi đêm dạo phố

vẫn đòi anh mua bao to bắp nổ

Nghe anh cằn nhằn ăn miết chẳng thèm mua.


Em mỉm cười hoài năm tháng chẳng già nua.

 

HẠNH PHÚC CHẲNG TÔ SON


Đã lâu rồi mình mới ngắm biển đúng không anh?

Em vẫn như xưa thích xây lâu đài bằng cát

Ngụp lặn cùng nhau giữa làn nước trong veo đông chạm mùa vẫn một màu xanh ngát

Ta tựa vai nhau nghe sóng hát đêm về


Đã lâu rồi em sẽ lại tỉ tê

Những câu hỏi quê mùa làm cho anh bật cười khanh khách

Anh có yêu em như câu chuyện rất hay được ghi trong trang sách

Sao mỗi ngày anh lạch cạch gõ máy chắc có lẽ đã quên em


Nếu chúng mình bắt đầu bằng buổi sáng và không trở về đêm

Mái tóc anh và em vẫn mềm như lúc trước

Những vết hằn đi qua tuổi thanh xuân và những điều mất được

Thì đã lâu rồi em không biết lặng im


Em không cần hỏi nhiều về khoảng nhớ trong tim

Hay vô cớ giận hờn vì bao điều vụn vặt

Tình yêu chúng ta bắt đầu bằng mỗi ngày thường nhật

Ôm những lúc cần,gắp miếng cá cho nhau


Em tựa vào vai anh những lúc trái tim đau

Vẫn thích hôn anh nồng nàn như lần hẹn đầu năm mới

Hay lặng im nắm tay anh trong những giờ rảnh rỗi

Ngắm các con trưởng thành

Bữa cơm tối không thiếu bát canh ngon


Em mỉm cười khi buổi sáng tô son và thấy mình hạnh phúc!

 

N.T.B.T
(Nha Trang, Khánh Hòa)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com