Chùm thơ TƠ HỒNGcủa DƯƠNG XUÂN LINH

56269_200902120954471A8dN

(Ảnh: Internet)

 

EM CƯỜI

 
Rượu đầy ly cạn chưa say
Em mời nửa giọt mắt cay men tình
Mềm môi mở nụ cười xinh
Cao Nguyên nổi gió buộc mình mộng mơ
Lang thang bơi giữa Biển hồ
Hạ Long trên núi mây mờ đảo xanh
Bao nhiêu hương vị trong lành
Giử vào dòng nước kết tinh mặt trời
Ai về ứa giọt lệ rơi
Nụ hôn giang dở em cười hồ nghiêng...


NHẠC GIÓ

 
Biển xanh in nửa khoảng trời
Long lanh Trăng Ngọc dâng đời
Hương hoa
Đảo xanh Phú quốc hiền hoà
Êm đềm gót bước thướt tha thiên thần
Lắng nghe nhạc gió reo ngân
Lời ru dờn sóng trong ngần trời thu...


LẪN VÀO NHAU
(Chúc mừng ngày PN.VN)

 
Em lẫn vào hoa
Hương trời ghen ngưng gió
Bóng đời theo ngã tím nắng đại ngàn
Hé môi cười nụ hồng im thôi nở
Nhấc gót hài rạo rực tựa xuân sang

Trăng lẫn vào mây
Mặt trời không thức dậy
Mượn thời gian xé toạc đêm dài
Em lẫn người mơ cũng đi tìm cho thấy
Vì cõi này ta trót lẫn vào nhau...

 


DỌC BỜ YÊU

 
Nhẹ tay thôi
Làn da mỏng râm ran
Em đánh thức cảm xúc đời trống vắng
Đã lâu rồi tình anh không sưởi ấm
Ngoài trời mưa không gian hẹp thêm buồn

Có bằng lòng
Anh trao nửa lời thương
Thưa mẹ cha để nên duyên chồng vợ
Ngày đẹp trời em lên đời làm mẹ
Rất thật lòng hãy tin một lần thôi

Mát tay ơi
Không thể thiếu em rôi
Cầu ơn trên đỗ trì phù hộ
Hãy lắng nghe từng nhịp tim rung nhẹ
Em đang vào len lỏi dọc bờ yêu...

 

BUỒN ĐÊM

 
Ra về mưa chẳng chịu ngưng
Đỏ hoe mắt ướt rưng rưng tim buồn
Xe lăn trên quảng đường trơn
Kính nhoè mờ tối trút hờn vào mưa
Giờ này em đã nghủ chưa
Đánh liều mượn gió để lùa buồn đêm...

 

QUYẾN RŨ ĐÊM

 
Gọi thành tên
Đêm hoá thành khát vọng
Giấc mơ hoa đẹp tựa tấm tranh đời
Anh tìm hái vài nhành Lan tím
Lay động rừng nhấp nháy ánh sao rơi

Em mờ ảo
Dưới lụa là Trăng Ngọc
Quyến rũ đêm vào cơn khát cuồng mê
Điều có thể mơ lại là không thể
Thì đành thôi nuối tiếc quay về

Trả lại cho đêm nỗi niềm day dứt
Trả lại cho em thổn thức cõi lòng
Giấc mơ nào dù đẹp cũng là không
Hãy giữ lấy trong tim tình chân thật...

 

HỒI XUÂN

Em bước qua mùa xuân thứ hai
Trỗi dậy những tiềm năng nụ xuân đầu con gái
Đứng trước gương giờ đâu còn e ngại
Đâu vụng về má đỏ nói lời yêu

Em bước qua mùa xuân thứ hai
Tình nồng ấm không cần bay bổng nữa
Vất vả tảo tần có anh chia lửa
Hạnh phúc hơn em làm mẹ lên bà

Mùa xuân thứ hai sẽ dần phai lợt tóc
Nhưng lòng em mãi mãi vẫn mùa xuân
Dẫu đi đến tận cùng cuộc sống
Em vẫn nồng nàn trong trái tim anh...

 

ÂM Ỉ NHỚ

 
Mặt trời lên đôi mắt long lanh
Môi thắm đỏ nụ cười tươi nhí nhảnh
Căn phòng nhỏ ly trà thơm buổi sáng
Nắm tay em thổn thức mạch tim buồn

Đã bao lần hứa hẹn một lần thương
Em e ngại nên đành âm ỉ nhớ
Lời hứa đầu dọc tháng ngày che chở
Nâng bước em đi êm ả suốt đường đời

Ánh mắt nhìn tình tứ đủ rồi
Là quà tặng vô cùng đằm thắm
Còn hơi thở giữa trời cao đất rộng
Là anh còn đủ ấm che em...

 

TỰ HỎI

 
Cha không xứng
Con đừng ngợi ca nhiều con nhé
Vầng mây kia và bầu trời xanh cao
Tâm hồn con trong trẻo thủa nào
Cơn gió cuộc đời thổi con đi lạc hướng

Cha vẫn biết
Lòng con đầy độ lượng
Yêu cha như đại lộ vô cùng
Như biển trời man mác xanh trong
Như hơi thở nuôi hồng cầu sống mãi

Cha tự hỏi
Vì sao ngày xưa ấy
Câu hát ngu ngơ ngân mãi đến bây giờ
Để con buồn những đêm dài cô độc
Để lời ca bỗng hoá thành tiếng khóc
Yêu cha...

 

TƠ HỒNG

 
Trời mưa gợi nhớ mầm non
Nụ hoa ngày ấy nay còn bướm ong
Trách ai làm rối tơ hồng
Dây leo e ngại mà không nỡ dừng ...

D.X.L

Cùng một tác giả:

Thơ DƯƠNG XUÂN LINH

DƯƠNG XUÂN LINH & thơ

DƯƠNG XUÂN LINH: ĐÊM CUỐI NĂM

CHÙM THƠ MỚI CỦA DƯƠNG XUÂN LINH

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com