HUỲNH LONG NGÂN: BÊN NHÀ HÀNG XÓM

 

2-tac-gia-HLN

Từ trái: Cây bút trẻ HUỲNH LONG NGÂN & nhà thơ Lê Minh Quốc

 


Gặp em, bươm bướm bay lạc rồi

Chúng lạc vào trong đáy hồn tôi

Tôi đang nhặt lại hồn tôi rớt

Rơi vãi đâu đây khắp đất trời

 

Hôm ấy,, em phơi chiếc áo vàng

Từng đàn bướm trắng vội bay sang

Phơi áo hay là phơi như cánh bướm?

Phơi ngập lòng tôi nắng dịu dàng

 

Em nghiêng mắt biếc khẽ nhìn tôi

Hương bưởi nhập ngừng mây gió trôi

Một bông hoa trắng rơi lên tóc

Ướp cả hương đằm môi nhớ môi

 

Tôi biết từ nay chẳng có đêm

Nằm nghe sao thắp những nỗi niềm

Ngày nào tôi cũng sang bên ấy

Nhặt chút hương nào em bỏ quên

 

Rồi em hàng xóm chẳng còn ra

Chiều nay lá rụng nhà người ta

Tôi cầm cây chổi sang xin quét

Chỉ thấy hoa giăng đỏ khắp nhà

 

1-tac-gia-HLN

Cây bút trẻ Huỳnh Long Ngân

H.L.N

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com