Thơ ĐẶNG QUỐC HOÀNG

Dang-quoc-hoang

Đặng Quốc Hoàng - Giáo viên Trường THCS Thạnh Yên, U Minh Thượng, Kiên Giang (Hội viên Hội Văn nghệ Kiên Giang)

 

ĐỐI THOẠI MÌNH

 

1.
Dưới tàn cây vú sữa
Trôi ngày đắp đổi không viết nổi câu thơ
Buồn vui chạm mặt
Tìm quên…

2.
Bởi chưa thật lòng với đất
Ta về cúi mặt cánh đồng
Mồ hôi rơi mùa trăn trở
Đất ơi…

3.
Mặt trời lên từ phía không người
Ta bỏ quên đời
Giọt nắng
Hờ hững trôi…

4.
Con sông thu dềnh dàng nước lũ
Bờ im lặng sóng
Ai biết
Dưới lòng sâu…


TRỞ VỀ VỚI CỎ

 

Khi ta nằm lại bên đường
nghe đời mình trỗi khúc phù sinh
nhỏ nhoi
lẻ loi…

Hãy trở về với cỏ
hồn nhiên
mặc tình sông trôi ầm ào thác lũ
phía con đường nơi ấy bóng ai xa…

Thôi
cứ trở về với cỏ
bình yên
nơi kết thúc là bắt đầu hi vọng
cuộc hành trình bất tận xa xôi…

Như cánh chim trời ngược gió
còn đây
với cỏ
ta về…


THAO THỨC TRƯỜNG SA

 

Đêm
những cơn sóng
mọc lên từ phía Trường Sa
ập vào giấc ngủ
chập chờn chiêm bao
những cơn sóng
cuộn vào lồng ngực
nhói lòng…

Muốn hóa chim bằng
đến với Trường Sa
muốn dựng phong ba
xóa tan ngạo nghễ…

Để nhìn Trường Sa
êm đềm sóng vỗ
bình yên câu hát em thơ…

Kìa biển nói gì
thâm trầm sâu thẳm
còn ta
sóng nổi Bạch Đằng...

 

KÍ ỨC SÔNG


Gởi nỗi nhớ cồn cào sâu thẳm
Để trái tim khỏi lạc giữa dòng
Ta tìm về quê mẹ bên sông
Nghe con sóng vỗ về thao thức

Thuở con sông một thời trai trẻ
Sông chở khát khao buồn vui lặng lẽ
Theo dòng đời trôi

Thuở ấy xa xôi trên bến sông này
Mẹ tiễn cha đi vào mùa chiến dịch
Nước mắt không còn chờ ngày gặp mặt
Sông dìm nỗi đau

Bao nỗi thăng trầm tìm lại với sông
Sông chở tuổi thơ về miền kí ức
Sông chở niềm vui ngày về gặp mặt
Sông chở phận đời dìu dặt chông chênh…

 

GIÓ MÙA VỀ ĐANG THỔI


Lướt thướt sương giăng
Đông về chạm ngõ
Cội đa già
Phơ phất gió lay…

Quờ tay chạm mặt cánh đồng
Này là hương
Này là gió
Này dòng sông bãi bồi
Này chân trần với đất nâu
Này thân lúa dãi dầu nắng mưa…

Lưng trời phe phẩy lau thưa
Gió se se lạnh trời vừa lập đông…

 

Đ.Q.H

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com