vertu-thợ điện nước

sửa điện nước

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

CHÚC MỪNG http://buikimanh.vn/ CHÍNH THỨC RA MẮT

Trong thời đại @ này, dần dà con người ta có thói quen đã được lập trình, chẳng hạn, mỗi sáng muốn gì thì muốn, làm gì thì làm cũng phải mở email hoặc vào facebook; hoặc lướt web... Xong, rồi mới bước ra khỏi nhà hoặc bắt tay vào công việc hằng ngày. Sáng nay, trong email Ibox - Outlok Epress của tôi nhận được thông tin của nhà thơ BÙI KIM ANH, chị  cho biết từ hôm nay đã có trang web http://buikimanh.vn/ Giao diện trang web của nhà thơ Bùi Kim Anh

CHÚC MỪNG http://buikimanh.vn/ CHÍNH THỨC RA MẮT CHÚC MỪNG http://buikimanh.vn/ CHÍNH THỨC RA MẮT

TÔI VÀ ĐÀN BÀ của Lê Minh Quốc

  Trong những này này, tập sách Tôi và đàn bà (NXB Hội Nhà văn) của Lê Minh Quốc đã ráo riết từ khâu sửa morasse đến thiết kế bìa. Cuối cùng, mọi việc đã chu toàn. Vì quá yêu thích tác phẩm này, tôi chọn hình bìa là tranh sơn dầu do tôi vẽ; họa sĩ Hà Thảo thiết kế; Lê Thu Thủy  tổ chức bản thảo -  kết nối các khâu nội dung, dàn trang, contact với tác giả...; NXB Hội Nhà văn cấp giấy phép và Công ty Phương Nam ấn hành theo thỏa thuận bản quyền…

TÔI VÀ ĐÀN BÀ của Lê Minh Quốc TÔI VÀ ĐÀN BÀ của Lê Minh Quốc

LÊ MINH QUỐC: THƠ TẶNG TÔI CỦA THỜI TRAI TRẺ

  Nguyễn Văn Phú, nhập ngũ từ Quân khu VII, tôi nhập ngũ từ Quân khu V. Ngày ra quân, sau hơn năm năm ở Campuchia, chúng tôi quy cố hương. Gặp nhau lại tại Đà Nẵng (1983). Và chụp chung tấm ảnh này mà Phú vừa mail cho tôi qua Facebook. Lê Minh Quốc và đồng đội Nguyễn Văn Phú (ảnh chụp năm 1983 tại Đà Nẵng), lúc vừa ra quân Nhìn lại ảnh, thương quá là thương tuổi trẻ của mình. Và tôi biết bài thơ này. Như nhớ về một kỷ niệm không quên với đồng đội…

LÊ MINH QUỐC: THƠ TẶNG TÔI CỦA THỜI TRAI TRẺ LÊ MINH QUỐC: THƠ TẶNG TÔI CỦA THỜI TRAI TRẺ

GIÁNG VÂN: Tập thơ ĐƯỜNG GIÓ

    Giáng Vân vừa ra mắt tập thơ mới: Đường gió. Tôi vui như chính tập thơ mình. Tình bạn bao nhiêu năm rồi, dù ít gặp nhưng vẫn giữ cho nhau những tình cảm quý mến. Đó là từ thuở tôi và Đoàn Tuấn ra mắt tập thơ chung Đất bên ngoài Tổ quốc và trong nhóm bạn bè, Vân vẫn là người chia sẻ nồng nhiệt nhất. Nay tôi bày tỏ sự quý mến ấy như thế nào? Tôi post trọn vẹn tập thơ này đến bạn đọc.

GIÁNG VÂN: Tập thơ ĐƯỜNG GIÓ GIÁNG VÂN: Tập thơ ĐƯỜNG GIÓ

Trang web của họa sĩ SUỐI HOA: www.buisuoihoa.com

    Trang web của họa sĩ Suối Hoa: www.buisuoihoa.com

Trang web của họa sĩ SUỐI HOA: www.buisuoihoa.com Trang web của họa sĩ SUỐI HOA: www.buisuoihoa.com

Chúc mừng http://huynhcuongart.com/ chính thức ra mắt

  Từ họa sĩ Suối Hoa, tôi đến với cuộc triển lãm Mùa xuân chín. Chủ đề này là bắt nguồn từ một bài thơ của Hàn Mặc Tử     Trang http://huynhcuongart.com/ của họa sĩ Huỳnh Quang Cường

Chúc mừng http://huynhcuongart.com/ chính thức ra mắt Chúc mừng http://huynhcuongart.com/ chính thức ra mắt

SÓNG ĐƯA NƯỚC: Top five

  Dù chỉ mới phát hành chừng một tuần, tập sách SÓNG ĐƯA NƯỚC của Chị Đẹp đã được Nhà sách Phương Nam thống kê là sách bán chạy thứ ba, lọt vào top five. Ngay trang chủ của nhà sách này, ở chuyên mục Sách Việt bán chạy nhất, ta thấy xếp theo thứ tự:     1. Tiền chuộc trái tim (NXB Trẻ) - Tác giả: Meg Cabot. Dịch giả: Phương Linh. 2. Hẹn với mắt cười (Ấn phẩm của báo Hoa Học Trò) - Nhiều Tác Giả. 3. Sóng đưa nước (NXB Hội Nhà Văn) - Tác…

SÓNG ĐƯA NƯỚC: Top five SÓNG ĐƯA NƯỚC: Top five

Đã phát hành SÓNG ĐƯA NƯỚC

  Chiều ngày 17.XI.2012, tập sách SÓNG ĐƯA NƯỚC (NXB Hội Nhà văn) chính thức rời khỏi nhà in của Công ty văn hóa Phương Nam và chuyển đến tay tác giả: CHỊ ĐẸP. Trước đó, trên trang web này, tôi đã thông tin đến bạn đọc sắp phát hành SÓNG ĐƯA NƯỚC Nhà văn NGUYỄN ĐÔNG THỨC viết Lời Tựa. Nhà thơ ĐỔ TRUNG QUÂN vẽ tranh minh họa. Và tôi, chỉ là người có mặt để chứng kiến dấu chấm cuối cùng của trang bản thảo này. Nếu mình  chọn đời nhau làm dấu chấm Mỗi câu văn…

Đã phát hành SÓNG ĐƯA NƯỚC Đã phát hành SÓNG ĐƯA NƯỚC

LÊ THỊ ÁI: Chị về cuối bến tình yêu

Một tin nhắn vào lúc 0 giờ ngày 9.11.2012, từ Đà Nẵng, báo tin chị tôi - Lê Thị Ái đã về trời. Một cái chết đã đến với một người (1958 - 2012). Rồi ai cũng về cõi ấy. Không vui và cũng không buồn. Chỉ biết rằng, một phần máu thịt của mình đã vĩnh viễn mất đi. Lê Minh Quốc - Lê Thị Ái (ảnh chụp vào thập niên 1960 tại Đà Nẵng)   Trong đời, chỉ có hai lần, tôi viết về chị tôi. Bài thơ “Chị” viết lúc đang là sinh viên và in trên…

LÊ THỊ ÁI: Chị về cuối bến tình yêu LÊ THỊ ÁI: Chị về cuối bến tình yêu

Chúc mừng http://www.bloggazin.com chính thức ra mắt

Không phải là một tham vọng, cũng chẳng phải trò chơi. Tôi ôm ấp “dự án “ website BLOGGAZIN từ vài năm nay. Ăn với nó, ngủ với nó, vui buồn hậm hực cáu giận và căng thẳng với nó. BLOGGAZIN chiếm cứ mọi ngõ ngách tư duy và cảm xúc của tôi,  bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Mọi người gọi tôi là một Blogger, từ khi bắt đầu tham gia cộng đồng mạng xã hội Yahoo360, có lẽ vì tôi “blog” nhiều, thường xuyên với mật độ dày dặc với đủ loại tâm trạng sáng…

Chúc mừng http://www.bloggazin.com chính thức ra mắt Chúc mừng http://www.bloggazin.com chính thức ra mắt

Nhà thơ Lê Minh Quốc mời bạn đọc vào... website

 Ra đi từ Đà Nẵng, trở về từ chiến trường K, vào  giảng đường đại học muộn so với bạn bè cùng thời nhưng nhà thơ Lê Minh Quốc đã có hàng trăm tác phẩm văn học đủ các thể loại giới thiệu với công chúng. Gần đây nhất là tập sách “Người Quảng Nam” http://www.leminhquoc.vn/lmq/le-minh-quoc/750-nguoi-quang-nam.html do Nhà Xuất bản Đà Nẵng ấn hành thu hút khá đông bạn đọc nhất là người Quảng Nam đang sống xa quê. Anh  còn là một nhà báo xông xáo (hiện là Trưởng Ban Văn nghệ Báo Phụ Nữ TPHCM). Lê Minh Quốc…

Nhà thơ Lê Minh Quốc mời bạn đọc vào... website Nhà thơ Lê Minh Quốc mời bạn đọc vào... website

PDF.InEmail

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

 
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Phản hồi mới nhất

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

may tinh bang-dien thoai vo go-sửa nhà

máy tính bảng-vỏ gỗ-sửa chữa nhà