LÊ MINH QUỐC
LỜI MẸ DẶN TRONG NGÀY GIỖ TỔ
Sáng nay, em dậy sớm
Tung tăng Thảo Cầm Viên
Chung vui ngày Giỗ Tổ
Đền vua Hùng uy nghiêm
Em mặc áo dài đỏ
Chân mang đôi giày xanh
Bước theo mẹ chậm rãi
Ngước mắt nhìn xung quanh
Rộn ràng ngày lễ hội
Vòm trời cao trong lành
Mọi người cùng chào hỏi
Mây trời xanh rất xanh
Mẹ dặn em khắc nhớ:
Cùng chung bọc đồng bào
Cùng chung một nguồn cội
Sống phải yêu thương nhau
Em chắp tay thành kính
Đứng khấn nguyện trước đền
Chung vui ngày Giỗ Tổ
Lời mẹ dặn, không quên…
L.M.Q
Nguồn: Báo Ngôi sao nhỏ" - ấn phẩm của báo Tuổi Trẻ, số 3 ra ngày 14.4.2026.
Add comment