NGƯNG THU: RỒI CŨNG LẠ XA & NHỮNG BÀI THƠ KHÁC

 

roi-cuyng-la-xaove-is-illustrations-korea-puuung-88-574fed4297165-880-1465181646454

 

RỒI CŨNG LẠ XA


Ngọn gió xoay chiều mải mê

Giữa muôn ngàn lời chua ngọt

Tình treo đỉnh người chót vót.

***

Ừ! thì có nghĩa gì đâu

Rắc lên nỗi buồn chút nắng

Biển bao giờ thôi đừng mặn.

***

Men say loang chảy thành dòng

Có gì đâu một đời sông

Ngược xuôi cũng về bến cũ.

***

Lòng người bao nhiêu mới đủ

Tập tành thôi, chữ bỏ buông

Mặc đời, gió thoảng qua truông.

***

Nghe chiều loang phía hoàng hôn

Bóng liêu xiêu chừng bóng ngã

Ta với ta chừng xa lạ.

 

ĐÊM VÀ TRĂNG TAN


Đêm chờ hoa mở

hong niềm cô đơn

nụ quỳnh thơm thở

hương vờn như mơ.


Đêm vào thinh lặng

chạnh lòng trăng say

bờ xưa môi mọng

tình dâng lên đầy...


Đêm và tôi đó

trăng và tôi đây

cô đơn ngồi ngắm

mùa trôi tay gầy.


Đêm chờ chi nữa?

còn có ai không?

hình nhưtrăng mộng

tan vào dòng sông.

 

TIỄN CHÂN NGÀY HẠ


Cứ ngỡ hạ còn trên phố

Ai dè thu đã ngang qua

Nắng buồn tiễn chân chiều hạ

Ngập ngừng nói tiếng chia xa


Chưa cảm môi ngoan mùa cũ

Hình như thu ngã lưng trời

Nắng ve vuốt ngàn mắt lá

Tưởng chừng nỗi nhớ chơi vơi


Xin em một nhành tháng tám

Phủ lên trời chút bình yên

Và xin một làn êm ái

Phả vào anh nét ngoan hiền


Buồn chi lá rơi đầu ngõ

Chưa qua bỡ ngỡ lạ mùa

Vương vương nỗi niềm xao động

Mặt hồ sóng nước trăng khua


Thôi nhé hạ về bên ấy

Xin đành giấu những phôi phai

Dẫu chiều nghe như nhạt nắng

Cũng đừng hoen ánh mắt nai.


Ngưng Thu

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com