Bích Thoa: EM ĐỪNG NHỚ MỘT NGƯỜI

 

hinh-anh-tinh-yeu-dep-1-R

 

Đã muộn rồi ...
Anh phải về thôi
Cơn mưa ướt phố
Em vô tình khiến tim anh phải khổ
Bới nước mắt trĩu buồn lặng lẽ đọng trên mi

Đã muộn rồi ...
Anh đến và đi
Khép trái tim vỡ tan từng mảnh nhỏ
Con đường ngày xưa như đêm nào lộng gió
Vai em tựa vào nho nhỏ ấm trời đêm

Đã muộn rồi anh không thể ngồi thêm
Không thể nắm tay em cất sâu vào túi áo
Không thể ôm em
Hôn em
Và những lờ hứa ảo
Anh thay đổi được gì ...
Đời cơm áo có chi vui?

Thôi nhé em
Giấu kín những ngậm ngùi
Một nửa yêu thương trả về nhau kỷ niệm
Phố xô nghiêng
Phố đượm buồn
Phố nhớ
Phố như anh ngơ ngác nắng mưa mùa

Anh phải về thôi
Em ơi!
Dẫu cơn mưa không bao giờ muốn tạnh
Tình yêu này xin trả lại cho em
Như ngày đầu
Rất mới
Tinh khôi

Anh phải về thôi   
Đã muộn
Em đừng nhớ một người !

Bích Thoa

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com