VĂN XUÔI Truyện ngắn LÊ MINH QUỐC: ĐIỆU MÚA CỦA MÈO CON

LÊ MINH QUỐC: ĐIỆU MÚA CỦA MÈO CON

472056952_9671745799521279_6644178745552193817_n

ĐIỆU MÚA CỦA MÈO CON

(Tăng bé Quốc Ấn và các bạn lớp 1 trường Cao Bá Quát, Phú Nhuận)

LÊ MINH QUỐC

Chiều nay đi học về, Mèo Con không tí toe tí toét cười nói như mọi ngày. Mặt mày buồn xo. Mẹ tinh ý nhận ra ngay: “Ủa, chuyện gì ở lớp nhỉ?”. Xem kìa, mọi ngày hễ vào nhà thì Mèo Con bước ngay xuống bếp, mở tủ lạnh lấy hộp sữa, uống liền một hơi, rồi lần nào cũng mè nheo: “A, mẹ có mua bánh nè”. Chỉ cần nhìn thấy mẹ cười là Mèo Con nhón chân lên lấy cái bánh ngọt ăn ngấu nghiến, ngon lành. Thế nhưng sao chiều nay, đi học về Mèo Con lại buồn xo thế kia?

Mèo Mẹ dỗ dành mãi, Mèo Con mếu máo:

-Mẹ ơi, bữa nay trong giờ tập múa Những hạt mưa đầu mùa, cô giáo chọn con và vài bạn khác đóng vai cái cây. Vai của con chỉ đứng có một chỗ. Chán òm à! Chứ không như các bạn khác đóng vai hạt mưa, chim muôn được nhảy múa nhịp nhàng.

Không ngờ, mẹ phá lên cười:

-Vai đó mới thú vị, đó con. Nghe mẹ kể chuyện này nè: Ngày xưa trong khu rừng nọ, có cái cây bị các loài khác cười nhạo vì chỉ đứng yên một chỗ. Không thể bay lượn như chim, chạy nhảy như thỏ, bơi lội như cá…

Cây từ tốn trả lời:

-Nếu không có tôi, các bạn  chim, bạn thỏ tìm bóng mát ở đâu khi trời nắng, trú ở đâu lúc trời mưa? Vào mùa mưa, nước lũ trên núi cao đổ về dữ dội, nếu không có tôi đứng đây ngăn lại thì dòng sông cuộn sóng, làm sao bạn cá bơi lội tung tăng?

Mèo mẹ nói tiếp:

- Hơn nữa nếu bạn nào cũng đều đóng vai hạt mưa thì vở diễn của mấy con không sinh động lắm đâu. Bởi người xem không chỉ thấy mưa, còn muốn thấy cả cây xanh nữa, như vậy nhìn mới thích mắt. Con thấy mẹ nói có đúng không?

Mèo Con chớp mắt tỏ vẻ đồng tình:

-Dạ, đúng.

Biết Mèo Con đã hiểu về vai diễn của mình, Mèo Mẹ nhẹ nhàng hỏi:

-Vậy, lúc con và các bạn làm cái cây vẫy tay chào đón hạt mưa thì cùng hát bài gì?

Mèo Con liền cất giọng rôm rã:

-Có cơn mưa nào lạ thế. Thoáng mưa rồi tạnh ngay. Em về nhà hỏi mẹ. Mẹ cười! Mưa bóng mây… Mưa ơi! mưa rơi trên sân nhỏ. Như em đang đùa vui. Mưa cũng làm nũng mẹ, vừa khóc xong đã cười

Ngạc nhiên chưa, vừa dứt lời hát, Mèo Con cười lên vui vẻ.

L.M.Q 

(Nguồn: báo Rùa Vàng XUÂN 2025

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com