THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: CẢM ƠN MỖI SỚM MAI

LÊ MINH QUỐC: CẢM ƠN MỖI SỚM MAI

625358256_26596908799911714_2311583495423692765_n
LÊ MINH QUỐC: CẢM ƠN MỖI SỚM MAI
(Tặng họa sĩ Ngọc Mai cùng bạn hữu)
“Cảm ơn mỗi sớm mai thức dậy”
Ta được tấm lòng an ủi hỏi han
Một câu tâm tình. Một lời chia sẻ
Khiến tâm vui theo nhịp thở nhẹ nhàng
.
Trong đêm tối đen chập chờn gió buốt
Bỗng từ xa đốm lửa sáng quay về
Ta ngước nhìn và vững lòng bước tới
Đường dài ơi, bạn hữu vẫn cận kề
.
Vẫn đồng hành. Vẫn sẻ chia ấm áp
Một bàn tay. Một ánh mắt. Nụ cười
Ta tin cậy - nương lòng theo tình bạn
Thấy gần xa tươi mới nắng mặt trời
.
Có những lúc mệt nhoài mất ngủ
Ta thở dài trằn trọc trắng đêm đen
Dựa vào đâu ru giấc mơ ngon giấc?
Lời bạn khuyên cũng tựa cánh tay mềm
.
“Cám ơn mỗi sớm mai thức dậy”
Quanh ta đây vẫn chan chứa tình thân:
Nghĩa vợ chồng. Mái gia đình. Tình bạn
Là mùa xuân thơm hiện hữu ở cõi trần…
L.M.Q
(nguồn: Giai phẩm KHOA HỌC PHỔ THÔNG - XUÂN 2026).

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com