THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: THƠ TẶNG ĐINH THỊ THANH THỦY

LÊ MINH QUỐC: THƠ TẶNG ĐINH THỊ THANH THỦY

359142253_7031024883593397_5127843648506034838_n

 

 CON THƯA CÙNG MẸ

(Tặng bạn Đinh Thị Thanh Thủy)

Mệt mỏi sau một ngày công tác

Dặm đường xa quay trở về nhà

Cánh cửa đã mở

Hương ngọc lan ngát hoa

Sung sướng chưa vẫn còn có mẹ già

Đợi con

Mẹ ngồi tựa cửa

Lặng lẽ

Ánh mắt như nói khẽ:

“Con về rồi à?”

Lạ lùng sao như đứa trẻ lên ba

Con ôm chầm lấy mẹ

Tựa vào mẹ

Yên lòng

Trên đường dài đi hết núi sông

Vượt mọi ghềnh thác

Lướt qua bội bạc

Trong con vẫn tĩnh tâm tiếng hát

Hạnh phúc nhất

Còn có mẹ tựa cửa nhìn ra

Ngóng đợi con về nhà

Hương ngọc lan ngát hoa

Thì thầm cùng con một niềm vui vĩnh cửu…

L.M.Q

(nguồn: Đặc san 21.6.2023 báo Đà Nẵng).


CHUNG VUI CÙNG BẠN Đinh Thanh Thủy 

Chúc mừng người nho nhỏ

Giữ chức vụ to to

Giữa bốn bề là sách

Không việc gì phải lo

Quanh năm được hẹn hò

Với muôn ngàn ấn phẩm

Những hạt mầm đã gieo

Làm sao đi vạn dặm?

Bao nhiêu bàn tay ấm

Cùng đồng hành người ơi

Một điều ý nghĩa nhất

Là tìm thấy niềm vui

Từ sách đi đến sách

Mơ một dòng chảy xuôi

Đôi khi lại chảy ngược

Lẽ đời vốn thế thôi

Vẫn đâu đó muôn nơi

Bao người đang sánh bước

Cùng đồng hành người ơi

Bộn bề đang phía trước...

Kìa bông hoa xanh mướt

Nở trên trang sách hồng

Chúc mừng người nho nhỏ

Lặng lẽ giữa đám đông

Dẫu công việc chất chồng

Vẫn nhiều bàn tay ấm

Chung niềm tin đồng hành

Đưa sách đi vạn dặm...

L.M.Q

LÊ MINH QUỐC: TIỄN BẠN ĐI HỘI SÁCH FRANKFURT

 

Đem sách Việt Nam ra thế giới

Dẫu chỉ là hạt cát nhỏ nhoi

Muôn trùng ngôn ngữ trong trời đất

Tiếng Việt ngàn năm mãi sáng ngời

"Dấu ấn khơi dòng văn hóa Việt"

"Dặm dài lịch sử..." mấy trăm năm

"Giải thưởng sáng tạo..." thời hiện đại

Góp vào "Địa chí..." buổi canh tân

"Loanh quanh Sài Gòn" từ quá khứ

Nhìn ra sức sống của hôm nay

"Đờn ca tài tử...", "Gia Định báo..."

"Rong chơi miền chữ nghĩa" đó đây...

Đưa sách Việt Nam ra thế giới

Góp thêm hạt cát giữa muôn trùng:

Diện mạo Việt Nam thêm màu sắc

Hội nhập trong nền văn hóa chung.

L.M.Q

(11.10.2023)

Cà phê sáng 17.11.2023

Cà phê buổi sáng

Tâm tình chuyện đời

Yêu người giữ lại

Tấm lòng tinh khôi

Mình vẫn rong chơi

Tháng ngày còn mãi

Tình bạn chúng mình

Bền hơn trang giấy

Sáng nay đã thấy

Trên vòm lá non

Tiếng lòng vang vọng

Những tiếng cười giòn

 

 DẶN EM BẰNG PHƯƠNG NGÔN NGẠN NGỮ

Trước lạ sau quen

Đầu xuôi đuôi lọt

Chân cứng đá mềm

Giữ điều phép tắc

Làm việc mỗi ngày

Hay hơn một chước

Đã làm thì trót

Đã vót thì trơn

Toàn tính thiệt hơn

Làm dâu trăm họ

Chớ thấy sóng cả

Mà ngã tay chèo

Giữ chí cho bền

Gần đèn thì rạng

Ăn lá nhả tơ

Học thầy đua bạn

Tiếng lành đồn xa

Lâu ngày dày kén

Điều dở thì quên

Lời hay khắc nhớ

Cơm vua áo chúa

Lộc nước ơn trời

Chỉ gấm thêu hoa

Quan yêu dân chuộng

Trong ấm ngoài êm

Xanh cây bền rễ

Tiếng cả nhà thanh

Điều lành mãi giữ

21.11.2023

 

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com