THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: KHAI BÚT XUÂN CON MÈO

LÊ MINH QUỐC: KHAI BÚT XUÂN CON MÈO

khai_but_nam_meo

LÊ MINH QUỐC: KHAI BÚT XUÂN CON MÈO
Xuân này, bé đã lên 5
Thơm tho lá mới xanh mầm tươi hoa
Yêu thương có mẹ, có ba
Có trường lớp, có nếp nhà ấm êm
Cho nhau “chân cứng đá mềm”
Chung hơi thở ấm thêm bền ước mơ
Dỗ dành chồi biếc non tơ
Nâng niu trang vở i, tờ đầu tiên
Tập viết nét chữ tươi duyên
Dẫu nguệch ngoạc, dẫu ngã nghiêng, dẫu gì
Cố gắng lên, bé nhu mì
Lắng nghe tiếng vọng thầm thì bên tai:
Thong dong “ăn vóc học hay”
Có ba mẹ vẫn từng ngày xuân tươi
Mùa xanh lộng lẫy trong đời
Là khi nghe tiếng bé cười reo vang
Chung hơi thở ấm nhẹ nhàng
Bé ơi vui khoẻ, dặm đàng gần xa…
Cho nhau lễ nghĩa nếp nhà
Từng ngày khôn lớn chan hòa sắc xuân
L.M.Q
(9g ngày Mồng 1 Tết Quý Mão-2023)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com