Vũ Xuân Quản: Chùm thơ thiếu nhi về kiến

Kientarnh_ve_1_R_3

(nguồn: Internet)

 

 

KIẾN VÀNG SAY SÓNG

 

Kiến vàng ra bến xuống tầu
Về thăm đất mũi Cà Mâu ngàn trùng
Con tầu đè ngọn sóng lừng
Kiến vàng say sóng bị tung lên trời

Xưa nay vốn rất hay cười
Hôm rày ủ rũ như người chán cơm…

ĐÀN KIẾN

 

Kiến vàng là bạn kiến đen
Xếp hàng leo dốc không chen lấn đường
Hành quân rất có kỷ cương
Gặp nhau vui vẻ nhường đường nhau ngay
Mỉm cười tay bắt chặt tay
Như thể lâu ngày chúng mới gặp nhau

Ngồi xem đàn kiến hồi lâu
Ông khẽ gật đầu tấm tắc ngợi khen

 

KIẾN GIÓ CHĂM NGOAN

Thóc rơi kiến gió nhặt về
Chắt chiu bán tận chợ quê Ninh Bình
Chọn mua cái cặp xinh xinh
Khăn vuông biếu mẹ phần mình bóng bay…

 

KIẾN VÀNG ĐI KIỆN

“ Con kiến mà kiện củ khoai ”
U ơi... U lấy  cái chai cho Thầy
Chai ba rượu đã đong đầy
Thầy mà say xỉn… bảo Thầy kiện chai?

Chai ngồi than vắn thở dài
Phận mình dễ vỡ kiện ai bây giờ?

V.X.Q

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com