BÁO CHÍ Thư mục Lưu Đình Triều LƯU ĐÌNH TRIỀU: Chuyện gì đang xảy ra...?

LƯU ĐÌNH TRIỀU: Chuyện gì đang xảy ra...?

 

Khi nàng xuất hiện lẻ loi giữa bàn  nhậu hổ lốn và... ngồi đến phút cuối cùng

Chuyện gì đang xảy ra…?

Khi gã nhà thơ ồn ào bặm trợn bỗng chùng tông hạ giọng

Và người phụ nữ mà tôi từng gọi đùa là người đàn bà thép chợt dịu dàng lúng liếng mắt môi


Chuyện gì đang xảy ra…?

Khi nhà thơ bắt đầu chơi trò nắm tay định ngón

Lạ chưa nàng như đặt mãi năm ngón tay mình trong tay ai mà không cần định vị

 

Chuyện gì đang xảy ra...?

Khi cánh phượng hồng năm xưa bỗng ngời lên sắc thắm

Ly bia vàng vơi đắng thêm ngọt từng cái nhấp môi

 

Trời ơi chuyện gì đang xảy ra ...?

Khi bộ phận R&D (*) mới vừa nghiên cứu

Cuộc tình tan khuấy động nắng Sài Gòn

Đường phát triển mai này chưa kịp tính

Thì...

Chuyện gì đó đã xảy ra!


L.Đ.T 

(*) R&D viết tắt của research & development - nghiên cứu và phát triển


Picture-077Trieu-Quoc

Nhà báo Lưu Đình Triều & Lê Minh Quốc trong chuyến đi công tác tại Úc (11.2005)


THƠ CÙNG TÁC GIẢ

Thơ LƯU ĐÌNH TRIỀU: Ngẫu hứng xanh

Thơ LƯU ĐÌNH TRIỀU: Bon sai

Thơ LƯU ĐÌNH TRIỀU: Tan Trường - Chào em

Thơ LƯU ĐÌNH TRIỀU: Ngày em xa

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com