Sau khi trang web www.leminhquoc.vn hoạt động được hai tháng, chúng tôi đã công bố số liệu Google đánh giá trang www. leminhquocvn như thế nào? Lúc đó, tôi viết: " Chỉ mới ra mắt bạn đọc chừng hai tháng, nhưng trang web www.leminhquoc.vn đã lọt vào "tầm ngắm" của Google. Nói có sách, mách có chứng, nay tôi mời các bạn tham khảo một vài số liệu thống kê mới nhất vừa công bố.
Sở dĩ có được tài liệu này, do một người em là chuyên gia tin học, một đồng nghiệp vừa mới email đến tôi và chia sẻ: "Trong vòng 2 tháng ra mắt con số thống kê này là rất ấn tượng. Pagerank đạt số 2 đối với web mới ra mắt là rất cao. Chúc mừng anh".
Còn tôi, tôi cám ơn mọi người đã truy cập và bày tỏ tình cảm với trang web www.leminhquoc.vn".
Nay, người em, người bạn đang phụ trách trang web Khơi nguồn trí thức vừa mail đến tôi những thông số, thống kê mới nhất của hệ thống toàn cầu ALEXA.
Nay tôi công bố số liệu này như một cách bày tỏ lòng tri ân đến bạn đọc xa gần đã thường xuyên truy cập trang web www.leminhquoc.vn
Các bạn cộng tác vui lòng gửi về email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
L.M.Q
V.2013
SỐ LIỆU DẪN CHỨNG
SỐ LIỆU PHÂN TÍCH 1:
SỐ LIỆU PHÂN TÍCH 2:
Tập tùy bút Ve vãn Sài Gòn của tác giả CHỊ ĐẸP (NXB Trẻ & Tủ sách Tuổi Trẻ) đã chính thức phát hành.
Ra mắt sách Ve vãn Sài Gòn ngày 22.6.2013 (từ phải: Nhà văn Nguyễn Đông Thức, tác giả Chị Đẹp, nhà thơ Lê Minh Quốc)
Đặc biệt,"Sau mỗi chương viết, có mấy dòng bình luận của một người Sài Gòn khác nhà văn Nguyễn Đông Thức), sống đủ 62 năm ở đây. Như bổ sung thêm một góc nhìn nhỏ khác cho một Sài Gòn muôn mặt" (trích Lời giới thiệu).
Buổi ra mắt sách do đơn vị làm sách tổ chức lúc 9 giờ ngày thứ Bảy (22.6.2013) tại cà phê Trung Nguyên (6A Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM).
Nhà thơ LÊ MINH QUỐC là MC làm “cầu nối” giao lưu giữa bạn đọc với tác giả CHỊ ĐẸP & nhà văn NGUYỄN ĐÔNG THỨC - người trực tiếp biên tập sách.
Sau đây là những thông tin của trang web www.leminhquoc.vn về tập tùy bút VE VÃN SÀI GÒN.
Trong thời đại @ này, dần dà con người ta có thói quen đã được lập trình, chẳng hạn, mỗi sáng muốn gì thì muốn, làm gì thì làm cũng phải mở email hoặc vào facebook; hoặc lướt web... Xong, rồi mới bước ra khỏi nhà hoặc bắt tay vào công việc hằng ngày. Sáng nay, trong email Ibox - Outlok Epress của tôi nhận được thông tin của nhà thơ BÙI KIM ANH, chị cho biết từ hôm nay đã có trang web http://buikimanh.vn/
Giao diện trang web của nhà thơ Bùi Kim Anh
Trong những này này, tập sách Tôi và đàn bà (NXB Hội Nhà văn) của Lê Minh Quốc đã ráo riết từ khâu sửa morasse đến thiết kế bìa. Cuối cùng, mọi việc đã chu toàn. Vì quá yêu thích tác phẩm này, tôi chọn hình bìa là tranh sơn dầu do tôi vẽ; họa sĩ Hà Thảo thiết kế; Lê Thu Thủy tổ chức bản thảo - kết nối các khâu nội dung, dàn trang, contact với tác giả...; NXB Hội Nhà văn cấp giấy phép và Công ty Phương Nam ấn hành theo thỏa thuận bản quyền đã ký kết.
Nguyễn Văn Phú, nhập ngũ từ Quân khu VII, tôi nhập ngũ từ Quân khu V, năm 1977. Ngày ra quân, sau hơn năm năm ở Campuchia, chúng tôi quy cố hương. Gặp nhau lại tại Đà Nẵng (1983). Và chụp chung tấm ảnh này mà Phú vừa mail cho tôi qua Facebook.
Lê Minh Quốc và đồng đội Nguyễn Văn Phú (ảnh chụp năm 1983 tại Đà Nẵng), lúc vừa ra quân
Nhìn lại ảnh, thương quá là thương tuổi trẻ của mình. Và tôi biết bài thơ này. Như nhớ về một kỷ niệm không quên với đồng đội của HT. 5A20106 Pleiky (Đoàn 330 chuyển) của những năm 1977 và cả sau này…
L.M.Q
(21.II.2013)
Giáng Vân vừa ra mắt tập thơ mới: Đường gió. Tôi vui như chính tập thơ mình. Tình bạn bao nhiêu năm rồi, dù ít gặp nhưng vẫn giữ cho nhau những tình cảm quý mến. Đó là từ thuở tôi và Đoàn Tuấn ra mắt tập thơ chung Đất bên ngoài Tổ quốc và trong nhóm bạn bè, Vân vẫn là người chia sẻ nồng nhiệt nhất. Nay tôi bày tỏ sự quý mến ấy như thế nào? Tôi post trọn vẹn tập thơ này đến bạn đọc.
Trang 7 trong tổng số 11