THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: THƠ VIẾT TRÊN ĐƯỜNG TRIỆU NỮ VƯƠNG

LÊ MINH QUỐC: THƠ VIẾT TRÊN ĐƯỜNG TRIỆU NỮ VƯƠNG

385883968_7338572792838603_2302230096750016992_n
LÊ MINH QUỐC: THƠ VIẾT TRÊN ĐƯỜNG TRIỆU NỮ VƯƠNG
Bạn học từ thời còn mẫu giáo
Hội ngộ Đà Nẵng trước nhà xưa
Hun hút từ sâu trong tiềm thức
Thấy  nắng được đan bởi sợi mưa
Thấy mưa lại bện từ vạt nắng
Tự hỏi đời mình đã trẻ chưa?
Bỗng nghe vọng lại từng tiếng nói:
Vẫn trẻ muôn năm, trẻ mút mùa...
L.M.Q
(6.10.2023)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com