TÁC PHẨM - DƯ LUẬN Phỏng vấn

NHÀ THƠ - NHÀ BÁO LÊ MINH QUỐC: "Chọn nghề báo cũng như chọn... người tình"

 

 

"Văn nghệ sĩ nói chuyện làm báo" là tựa của bài báo in trên đặc san kỷ niệm ngày Nhà báo Việt Nam 21.6.2010 của báo Quảng Nam. PV đã phỏng vấn nhà báo Tần Hoài Dạ Vũ, Vũ Đức Sao Biển, Vu Gia, Lê Minh Quốc, Nguyễn Ngọc Hạnh, Nguyễn Nho Khiêm. Sau đây là phần trả lời của Lê Minh Quốc:

 

quoc-QNR

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Nhà thơ Lê Minh Quốc:“Tôi làm thơ như đói thì ăn…”

 

Nhà thơ Lê Minh Quốc sinh năm 1959 tại Đà Nẵng. Anh là cựu chiến sĩ quân tình nguyện chiến trường K. cựu sinh viên Đại học Tổng hợp TPHCM. Anh đã in tập thơ: Trong cõi chiêm bao (1989),  Tôi vẽ mặt tôi   Thơ tình Lê Minh Quốc (1995), Nếu không còn cổ tích, Ngày mai còn lại một mình tôi, Đất bên ngoài Tổ quốc  và nhiều tiểu thuyết lịch sử và truyện danh nhân Việt Nam. Anh là hội viên Hội Nhà văn VN và Hội nhà báo VN.

lamtho

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: “Tằm vẫn nhả tơ…”

 

PV: Anh có thể cho biết vài nhận định về thơ trên báo hôm nay?

L.M.Q.: Theo tôi thì những bài thơ ưng ý của các tác giả hãy còn ở trên những trang bản thảo, chưa có điều kiện xuất hiện. Thơ trên báo luôn được lựa chọn rất khắt khe, mà lại theo gu của người biên tập, lắm khi người biên tập không phải là nhà thơ. Trái lại, các tập thơ in ra thì lại quá dễ dãi. Thơ hay thơ dở bây giờ lẫn lộn cả. Độc giả đứng trước quầy thơ ở nhà sách không biết đàng nào mà chọn.

PV: Đó có phải là một trong lý do khiến anh, một nhà thơ, lại bước sang lĩnh vực văn xuôi?

tamvannhato

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: 'Thơ tình Hà Nội' - tình yêu của người thủ đô qua thơ


Tập "Thơ tình Hà Nội" vừa ra mắt độc giả yêu thơ thủ đô chiều 12/12/2009. Dịp này, nhà thơ Lê Minh Quốc, một trong các thành viên tuyển chọn thơ, trò chuyện về tập sách.

- Anh có thể cho biết nguyên do ra đời của tuyển tập "Thơ tình Hà Nội"?

- Tập thơ này nằm trong Tủ sách Sơn Ca do công ty Truyền thông Sơn Ca tài trợ. Chúng tôi cùng thống nhất: thực hiện in ấn, quảng bá những tác phẩm văn chương đạt chất lượng tốt, trong đó ưu tiên cho người viết trẻ có phong cách thể hiện sáng tạo. Tủ sách này ra đời tháng 11/2008, đến nay chúng tôi đã thực hiện những tác phẩm như tuyển tập truyện ngắn Buffet truyện ngắn Sài Gòn (2 tập), Buffet truyện ngắn Đồng Bằng, Thơ tình Sài Gòn, Thơ tình Hà Nội và đang thực hiện Thơ tình xứ Huế.


LMQ

Nhà thơ Lê Minh Quốc. Ảnh: Q.L.M.

Khi thực hiện Thơ tình Hà Nội, chúng tôi hướng đến sự kiện trọng đại cả nước hướng về 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Thiết nghĩ, trong dịp này, tại sao chúng ta không “khảo sát” tâm thế của người Hà Nội về tình yêu, qua thơ? Nói như thế, vì đặc trưng tính cách của người Thủ đô đã trở thành một nét đẹp của văn hóa.

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Trò chuyện với nhà thơ LÊ MINH QUỐC


Lâu nay chúng tôi biết anh chuyển hướng qua viết truyện lịch sử danh nhân Việt Nam. Anh không làm thơ nữa sao?

Tôi vẫn còn làm thơ đấy chứ. Bài thơ Tặng em tập thơ Lửa thiêng là bài thơ mới nhất của tôi. Nghĩ cũng lạ, tập thơ này của Huy Cận xuất bản từ thập niên 1940, nhưng nay đọc lại vẫn thấy hay. Tôi viết bài thơ này nhân lúc nằm đọc lại tập thơ Lửa Thiêng và tiếc mình không còn trẻ để tặng cho “ai đó” tập thơ này.

apbac

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Thơ và tư tưởng

 

PV: Không dưới một lần tôi nghe anh nói: “Nói cho cùng vẫn là tư tưởng, dù anh có múa trống, khua chiêng, làm mới, thể nghiệm, v.v… mà không có tư tưởng thì coi như hỏng”. Nhưng nhà thơ đâu phải là nhà tư tưởng? Hình như ý anh muốn nói: chúng ta cần phải có sự-đam-mê tư tưởng?

tho-vca-tu-tuongjpg

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Nhà thơ Lê Minh Quốc và nỗi đam mê của một người lương thiện

 

Năm 1983, có một anh bộ đội vừa xuất ngũ khăn gói vào Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu cuộc sống của một sinh viên Đại học Tổng hợp. Anh vừa học, vừa viết báo, làm thơ, cộng tác với khá nhiều tờ báo ở thành phố. Ra trường, anh chọn cho mình một chỗ đứng: phóng viên báo Phụ Nữ TP.HCM, phụ trách trang Văn hóa văn nghệ. Hơn mười năm “trụ” ở báo Phụ Nữ, Lê Minh Quốc đã cho ra đời một lượng tác phẩm khá “nặng ký”: sáu tập thơ, một số tiểu thuyết lịch sử như: Nguyễn Thái Học, Tướng quân Hoàng Hoa Thám, Nguyễn An Ninh - Dấu ấn để lại (NXB Văn học), bộ sách Kể chuyện danh nhân Việt Nam (NXB Trẻ) và một số truyện dài, v.v… Tất nhiên còn phải kể đến những bài báo lớn nhỏ trên báo “nhà”, báo bạn suốt chừng ấy năm qua. Sức làm việc của anh khiến nhiều bạn bè đồng nghiệp phải thán phục và cả… ghen tỵ nữa. Tranh thủ chút thời gian rảnh hiếm hoi những ngày cuối năm, anh đã dành cho PHỤ NỮ &CUỘC SỐNG một cuộc trò chuyện thú vị.

DAM-ME-LUONG-THIEN

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Mùa thu đứng trước cổng trường

TH: Anh nghĩ như thế nào về thời tuổi hồng của mình?

Lê Minh Quốc: Tôi nghĩ rằng bất cứ thời tuổi hồng của bất cứ ai cũng đẹp, vì nó đã trở thành kỷ niệm và sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Thời tuổi hồng của tôi là một cậu học trò nhút nhát. Thường hay bị bạn bè bắt nạt, ăn hiếp. Thời đó, tôi rất thích đọc những tờ báo như Thằng Bờm, Thiếu Nhi với nội dung tương tự như tờ Tuổi Hồng bây giờ. Và thỉnh thoảng tôi cũng có được một vài bài thơ, đoản văn được chọn đăng trên báo đó. http://www.leminhquoc.vn/lmq/tho/tho-truoc-1975/739-thuo-mo-lam-thi-si.html Không giống như các bạn Tuổi Hồng bây giờ, hồi đó tôi không được nhuận bút, không được báo biếu gì cả.

pham-chu-sa

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Một thời mang áo lính

Lê Minh Quốc đi bộ đội và được bổ sung vào một đơn vị sang chiến trường Campuchia.

Điều may mắn thứ nhất: Lê Minh Quốc được giao làm chức quản lý đại đội, phân phát gạo và thực phẩm. Thấy lính ăn đói, mặc rách, không chịu được, Quốc cứ lặng lẽ tăng khẩu phần cho lính. Thế là bị giáng chức xuống làm anh lính trơn.

Lê Minh Quốc dẫn đầu một tốp lính đi trinh sát, vướng phải mìn. Mìn không nổ. Thoát chết. Đấy là điều may mắn thứ hai. Còn điều may mắn thứ ba thuộc về bạn đọc. Bởi thế mà họ còn có một nhà thơ, nhà văn, nhà báo đầy tâm huyết - Lê Minh Quốc…

mot-thoi

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Tôi viết bằng kỷ niệm

Lời thưa: Trong vòng một tháng tôi đã nhận được cả trăm lá thư của bạn đọc Áo Trắng. Thư viết từ các tỉnh miền Bắc, Trung, Nam. Điều này cho thấy Áo Trắng là tuyển tập thơ văn đã có bạn đọc ở cả nước. Câu hỏi thì nhiều mà "đất" lại giới hạn, nên cho phép tôi chỉ trả lời những câu hỏi tập trung nhiều nhất. Những câu hỏi khác, tôi trả lời bằng thư riêng, nếu bạn đọc có ghi địa chỉ. Về cách xưng hô, tôi lại trừ những từ "trân trọng" như "chú, ông" và "cháu, em" mà thống nhất ghi là "anh, tôi, bạn" để cuộc trò chuyện của chúng ta thân mật hơn. Và xin bắt đầu.

Untitledky-niem

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Trang 5 trong tổng số 9

Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com