Thứ Tư, 19/10/2011
(TT&VH) - Như TT&VH đã đưa tin, NXB Kim Đồng và nhà thơ Lê Minh Quốc vừa có chuyến đi Tiền Giang tặng sách cho Nhà lưu niệm Sơn Nam. Sách do Lê Minh Quốc biên soạn mang tên Sơn Nam “hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê” tuy không dày trang, nhiều chữ nhưng lại nặng tình cảm của Lê Minh Quốc dành cho “ông già Nam bộ”.
Lê Minh Quốc, có thể gọi anh là “3 nhà trong 1”, vì anh vừa làm thơ, làm báo và làm biên khảo, mà “nhà nào” với anh cũng đều “có nền có nóc”. Anh đã trò chuyện với TT&VH về “ông già Nam bộ” và công việc biên khảo sách - một nghề không có nhiều người làm và không phải ai làm cũng được.
Một cuốn sách về Sơn Nam vẫn chưa đủ
* Anh đã biên soạn hàng chục đầu sách về các danh nhân Việt Nam, đa phần được “đặt hàng”, anh viết về nhà văn Sơn Nam cũng từ một “đơn hàng”?
Trong nhà văn có một nhà sư phạm
(TT&VH) - Sáng qua 31/5 tại công viên Tao Đàn TP.HCM, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh có buổi giao lưu bạn đọc nhân dịp phát hành tác phẩm mới Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ (NXB Trẻ). Như nhiều tác phẩm khác của ông, Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ được in với số lượng khủng: 21 ngàn bản bìa mềm và 2 ngàn bản bìa cứng. Tại sao tác phẩm nào của Nguyễn Nhật Ánh cũng được đón đọc rất nhiều?
Thật trùng hợp, ngày 25/6 tới đây, nhà thơ Lê Minh Quốc được NXB Kim Đồng ấn hành cuốn sách biên khảo về Nguyễn Nhật Ánh. Trong đó, Lê Minh Quốc dành một dung lượng tương đối lớn lý giải tại sao sách của Nguyễn Nhật Ánh lại đều đặn tái bản và mỗi khi ra sách mới đều trở thành sự kiện.
TT&VH có cuộc trò chuyện với “nhà nghiên cứu” Lê Minh Quốc về hiện tượng Nguyễn Nhật Ánh.
Trang 10 trong tổng số 10