Tập tản văn Đi ở nhớ về của nhà báo, nhà văn Ngô Kinh Luân
Nhà báo, nhà văn Ngô Kinh Luân
Từ trái: Nhà văn Đoàn Thạch Biền & Ngô Kinh Luân
Từ trái: Nhà thơ Trương Nam Hương & Ngô Kinh Luân
Từ trái: Nhà báo, nhạc sĩ Hà Quang Minh & Ngô Kinh Luân
Từ trái: Nhà báo, nhạc sĩ Hà Quang Minh & Ngô Kinh Luân
Từ trái: Nhà thơ, nhà báo Trần Hoàng Nhân, Ngô Kinh Luân & Lê Thiếu Nhơn
Từ trái: Nhà văn Đoàn Thạch Biền & nhà thơ Trương Nam Hương
Từ trái: Hà Quang Minh, Trương Nam Hương, Giản Thanh Sơn, Lê Minh Quốc
Từ trái: Nhà báo, nhà văn Ngô Kinh Luân & nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn
Từ trái: Giản Thanh Sơn. Trần Hoàng Nhân & Lê Minh Quốc
Lê Minh Quốc sắp xếp ngẫu hứng từ các tựa bài trong tập sách ĐI Ở NHỚ VỀ của NGÔ KINH LUÂN
Mùa qua ký ức
Những người nhà quê
Vặt vãnh phố thị
Đi - ở - nhớ - về
Những ý niệm cũ
Để vương thì buồn
Tóc vương áo cũ
Cỏ dại bên đường
Bằng hữu Sài Gòn
Mười năm ở phố
Một đoạn đường trần
Cuộc sống khó lắm
Vé số buồn vui
Những trích dẫn ngắn (!)
Luận chuyện lăng nhăng
Luận chuyện vợ chồng
Nơi tôi đang sống
Bằng hữu mấy người
Tuổi già ngong ngóng
Tháng sáu, trời mưa
Những nẻo lại qua
Sài Gòn ngày bão
Lúng liếng cho mình
Con dường dài nhất
Ảnh: PV & Minh Lê (ảnh chụp tại quán Khoái đêm 25.7.2015)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|