VĨNH BIỆT nhà văn HỒNG DUỆ


Hong-Due-nhaq-ban-R

Nhà văn Hồng Duệ (1944 - 2015)


Nhà văn Hồng Duệ tên thật Nguyễn Thị Hồng Duệ, sinh ngày 23.9.1944 tại Quảng Bình. Bà tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Trường đại học Tổng hợp Hà Nội, tham gia quân đội, từng là sĩ quan, cán bộ biên tập Phòng Văn nghệ NXB Quân đội Nhân dân.

Sau đó, bà chuyển ngành sang công tác tại báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam, rồi vào TP.HCM sống và làm việc tại Văn phòng miền Nam báo Văn Nghệ. Một thời gian sau bà lại chuyển về làm biên tập viên NXB Tổng hợp TP.HCM, được đề bạt làm Phó giám đốc kiêm Phó tổng biên tập NXB Văn Nghệ. Khi về hưu, bà cộng tác với NXB Văn hoá Sài Gòn. Trong thời gian là xuất bản, nhà văn Hồng Duệ là "bà đỡ" mát tay cho nhiều tác phẩm văn học, nhất là của các cây bút trẻ.

Nhà văn Hồng Duệ đã xuất bản các tác phẩm: Gió từ đất liền (tập truyện ngắn - 1981), Ngày ấy qua rồi (tập truyện ngắn - 1989), Từ hai đầu thành phố (tập truyện ngắn - 2000)… Sau một thời gian lâm bệnh nặng, nhà văn Hồng Duệ đã từ trần vào sáng ngày 16.4.2015 tại quận Thủ Đức, TP.HCM.

Sáng ngày 17.4.2015, nhiều đồng nghiệp đã đến viếng người quá cố. Nhà thơ Trương Nam Hương có bài thơ:  

TIỄN BIỆT NHÀ VĂN HỒNG DUỆ


Chị đã vượt qua bao tháng Tư

Tuổi thanh xuân cung đường trận mạc

Những trang văn nhen từ bỏng rát

Những hố bom lấy tuổi lấp không đầy!


Nhưng chị không vượt nổi tháng Tư này

Đường - Trường - Sơn- tuổi – tác

Mệnh lệnh số phận

Không thể khác

Chị lại như thời lính, lại lên đường

Chỉ những trang văn âm thầm gửi lại

Cát Quảng Bình quê chị, trắng thương!


(Trưa 17.4.2015)
T.N.H

hong-due-3-R

Từ trái: Nhà thơ Trương Nam Hương, Lê Minh Quốc kính viếng nhà văn Hồng Duệ


hong-due-2-RDSC02380Từ trái: Nhà thơ Lê Minh Quốc, Trương Nam Hương, Trần Quốc Toàn và anh Phạm Minh Thuận - Tổng Giám đốc Công ty Fahasa TP.HCM, con trai nhà văn Phạm Tường Hạnh tại sân vườn nhà văn Hồng Duệ

 

Tìn ảnh: MINH LÊ

Chia sẻ liên kết này...