THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: DUYÊN GHÉ VỀ ĐÂU?

LÊ MINH QUỐC: DUYÊN GHÉ VỀ ĐÂU?

 

hoian1hoian-1R(nguồn: Ảnh internet)

LÊ MINH QUỐC: DUYÊN GHÉ VỀ ĐÂU?

 

“Nay anh về qua sân nắng /chạnh nhớ câu thề tim tái tê /chẳng biết bây giờ /người em gái duyên ghé về đâu”

Trời mưa, ừ, sắp mưa

Chiếc linh hồn rạo rực

Chiều nay, lại Hội An

Tình thơm như kẹo, mứt


Dòng sông Seine Thu Bồn

Duyên xưa người em gái

Ru đôi bờ thời gian

Nhịp sóng thơ Cửa Đại


Mối tình ngày thơ dại

Lê Trọng Nguyễn Nắng chiều

"Bến nước xưa..." ngày nọ

Đâu giai điệu dặt dìu?


Này hoàng hoa cúc tím

“Nương dâu úa” tình đầu

Ngày xưa bên bếp lửa

Xin chớ vội qua mau


Tôi ngồi lại Chùa Cầu

Ngây ngô như khỉ đá

“Nắng vương đồi…” trầm tư

Men đời lên xanh quá


Thanh Chiêm mùa gieo mạ

“Mây lướt thướt…” bài chòi

Thế nào là trăng mật?

Môi hỏi thầm với môi…

 

L.M.Q

(Phá Tam Giang - Hội An 15-16.2.2016)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com