THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: ĐỌC KIỀU (VII)

LÊ MINH QUỐC: ĐỌC KIỀU (VII)

 

dockieu-sggp-1-RR

LÊ MINH QUỐC

ĐỌC KIỀU

Bây giờ rõ mặt đôi ta
Xuân xanh nhẹ bước búp hoa nõn tình
Nhịp thơ sáu tám phiêu linh
Đoạn trường khô vết đao binh bọt bèo

Ầm ầm tiếng sóng trớ trêu
Buồn trông mây nước dập dìu Sở Khanh
Bấy lâu ngang dọc tung hoành
Một phương sừng sững lũy thành hợp tan

Quay về Lãm Thúy thư trang
Chàng Kim ơi, nghĩa cũ càng thắm duyên
Khói trầm cao thấp tiếng huyền
Ấm sao hạt ngọc Lam Điền ẩn hương

Thanh lâu hoen ố tang thương
Tấm lòng trinh bạch còn vương máu hồng
Đã là vợ đã là chồng
Ai nghe nức nở tiếng lòng Thúy Vân?

Vòng đời khép lại phong trần
Mười lăm năm ấy một lần đắm say
Trời còn để có hôm nay
Tan sương đầu ngõ vén mây Thúy Kiều

L.M.Q

(Nguồn: Báo Sài Gòn Giải phóng XUÂN 2016)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com