THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: ĐỌC KIỀU (I)

LÊ MINH QUỐC: ĐỌC KIỀU (I)


Trời còn có bữa hôm nay
Ráo khô giọt lệ giữa ngày nắng xanh
Vườn xuân ríu rít yến oanh
Sen vàng gót ngọc nửa vành trăng lên

Rằng thưa, tình chị duyên em
Thịt da nõn trắng lãng quên sắt cầm
Bắt phong trần phải phong trần
Đã mòn con mắt xa xăm Thúy Kiều

Tiền Đường đã nhạt dấu bèo
Trầm bay lãng đãng rơi vèo bến sông
Sự đời đã tắt lửa lòng
Mà trong hương nhụy vẫn còn thơm tho

Môi ngon xóa dấu buồn xo
Ngực vừa mới nhú hẹn hò tình đau
Phím đàn vượt sóng bể dâu
Tiếng tơ hoan lạc dạt dào tri âm

Mười lăm năm lụa vẫn tằm
Hương vẫn gió vẫn chỗ nằm chàng Kim
Nắng xanh xuân tím cỏ mềm
Dẫu không chăn gối vẫn duyên vợ chồng

L.M.Q

doc-kiue-nguoi-lao-dong

(nguồn: Báo Người Lao Động  - XUÂN 2016)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com