ĐOÀN TUẤN: VĂN TẾ ĐỒNG ĐỘI CHẾT KHÁT TRẬN 547 CHIẾN TRƯỜNG K.

ch_mcPHAT_BA

Tôi bồi hồi trở lại chiến trường xưa

547 – điểm cao trên núi đá

Cuối mùa khô năm 83 nghiệt ngã

Đồng đội tôi khát nước

Chết trăm người !

 

Ơi những chàng trai đẹp nhất Sư đoàn tôi

Từ Thanh Hóa Nghệ An Hải Phòng Hà Nội

Từ Quảng Nam Khánh Hòa Nha Trang Bình Định…

Về tụ nghĩa trong Sư 307 kiên cường

Với những Trung đoàn quả cảm lừng danh

E 95 Anh hùng hai bận

E 29 vào sinh ra tử

E 94 can trường máu lửa

E pháo binh 576 oai hùng…

Chúng ta đi vào chiến dịch trùng trùng

Ngày đội nắng

Nắng mùa khô khủng khiếp

Cả rừng cháy

Cỏ cây đều chết

Chúng ta đi

Xuyên đêm tối mịt mùng

Cõng năm ngày lương thực trên lưng

Đạn ít nhất cũng hai cơ số

Mỗi người lính - một can vàng rực lửa

Gùi theo năm lít nước từ nhà

Bao dốc đèo lầm lũi vượt qua

Vai vác pháo, tay bám đá tai mèo leo núi

Ai cũng mơ

Trận này là trận cuối

Nhổ 547 xong

Sẽ được về nhà

Bao năm rồi không được gặp mẹ cha

Không gặp vợ con

Thương người yêu mong nhớ

 

Nhưng ai biết mùa khô Campuchia gian khổ

Năm lít nước mang theo uống không đủ một ngày

Xe tăng kéo nước theo, bỗng vấp phải mìn

Đạn 12 phẩy bẩy ly xuyên ngang téc nước

Lên cơn khát

Cả đoàn quân rạo rực

Như lửa như than thiêu đốt cháy người

Lương thực mang theo vứt bỏ khắp nơi

Cùng tăng võng áo quần súng đạn…

Trong khi đó, điên thay, trinh sát

Dẫn nhiều mũi đi đứt khúc lạc rừng

Đến giờ G rồi

Nơi nổ súng

Nơi không

Tan phương án hợp đồng binh chủng

Địch ở trên

Dội từng tràng hỏa lực

Vào quân ta giữa bãi tráng lùng nhùng

Những đoàn quân đang ở lưng chừng

DKZ bắn tà âm tan tác

Các đội hình tả tơi rối loạn

Lính và chỉ huy

Ai nấy chạy cùng đường…

 

Nhưng lính rút đi

Vẫn mang súng đến cùng

Gặp địch vẫn

Kiên gan nổ súng

Nhưng lính phải

Đầu hàng

Khuất phục

Một kẻ thù

Khuấy đảo tứ tung

Một kẻ thù

Dội lửa lên đầu lính

Ấy là Nước

Nước mùa khô cạn kiệt

Không có nước

Lính chết ngồi chết rục

Kiến bò lên

Côn trùng cắn khắp người

Họng cháy khô

Không nói được nữa rồi

Không chịu nổi

Bao người cùng muốn

Đặt mũi súng vào thái dương


Bóp

Óc phọt ra

Thoát kiếp đọa đầy

Bao người bị thương bò dưới rừng cây

Vừa mất máu lại vừa chết khát

Đồng đội vùi trong lòng suối cát

Chẳng có gì làm dấu nơi đây

Và bao người bị ngất dưới rừng cây

Giấc mộng đến

Trôi về miền cực lạc

Mơ thấy mình đang bơi trên nước bạc

Sóng dạt dào

Thiên thần bỗng hiện ra

Gương mặt dịu hiền áo dài trắng thướt tha

Đỡ chiến binh mẹ hiền vào giấc ngủ

Giấc ngủ thiên thu

Giấc ngủ vĩnh hằng…


Hỡi các linh hồn năm xưa chết khát chết oan

Hãy tụ về đây

Dưới bàn thờ Phật

Chúng tôi mời các anh của ngon vật lạ

Hãy về đây

Đứng dưới bóng Phật bà

Bình thanh tịnh Phật nghiêng xuống rót ra

Nhành dương liễu rẩy chan hòa mưa xuống

Nước cam lồ đồng đội mình cùng uống

Nước ngọt nước thơm nước mát nước lành

Đồng đội gọi thêm tất cả chúng sinh

Lính Lon Nol, S’rayaka, Pol Pot

Tất cả cùng về đây cùng uống

Dòng nước từ bi trong sạch tâm hồn

Hòa bình đã về trên khắp quê hương

Trên ngôi đền thiêng, trên 547

Thù hận tan rồi

Các linh hồn có thấy

Lính hai bên đã chụp ảnh chung

Và hôm nay Phật pháp về cùng

Cầu cho các linh hồn siêu thoát

Nam mô A di đà Phật !

Nam mô A di đà Phật !

Nam mô A di đà Phật !

 
ĐOÀN TUẤN


Chia sẻ liên kết này...


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com