VKD: TÔI " TÁM "... VỚI TÔI

300x384-co-mot-mam-hoa-da-nhu-duoi-tro-tan

 

TÔI " TÁM "....VỚI TÔI

​​Quỹ thời gian tôi còn bao lâu nữa?

​​Biết mong manh nên trân quí từng ngày

​​Yêu thương vui sống từng phút từng giây

​​Nơi trần thế diệu kỳ đầy quyến rũ!

​​*****************

Mỗi sáu tháng như thời biểu thường qui

Tôi đi tìm sức khỏe theo định kỳ.

Thầy thuốc phán: có khối u đường ruột

Kinh ngạc giật mình bàng hoàng sửng sốt

 

Tự dỗ dành, tôi yên lặng tĩnh tâm

Bạn đến đấy ư ? sao quá âm thầm

Lành hay dữ tôi cũng vui tiếp đón !

Bạn xấu tính đôi khi làm đau đớn

 

Chẳng hề chi,nhẫn nại chịu đến cùng

Bạn muốn tôi chơi xa chốn âm cung

Còn lâu đấy, tôi quyết tâm ngăn chặn

Mỗi bữa ăn bớt thịt thà mỡ mắm…

 

Hoa quả rau xanh thân thiết mặn mà

Lòng sảng khoái và thanh thản nghe ca

Những tình khúc của yêu nhau muôn thuở

Ngày đọc sách đêm chìm say giấc ngủ

 

Chào bình minh nghe chim hót véo von

Thêm ngày mới yêu nhau ngập tâm hồn

Nhìn sự vật với niềm vui chan chứa

Bạn vẫn đấy, coi như không có nữa

 

Tháng ngày qua vẫn là tháng ngày vui

Lời tâm nguyện vốn có ở trong tôi

Hy vọng lạc quan giữ mãi nụ cười

Rỉ rả ngâm nga thơ Lê Minh Quốc :

“ Dẫu mở mắt cũng là đang nhắm mắt ,

Anh thấy mầm hoa đã nhú dưới tro tàn ”

​​​VKD

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com