Thơ HÀ KIM PHƯỢNG

Array In Array

THO-HA-KIM-PHUONG

HÀ KIM PHƯỢNG

 

CHUYỆN KỂ CHƯA TRỌN

 

Em kể anh nghe

Dạo... Dã Quỳ cháy màu rực rỡ

Tựa mắt ta say trong chiều hò hẹn

Thánh thót duyên lòng bén ngọt thành thơ…

Em kể anh nghe

Qua những giấc mơ

Cứ chòng chành thời gian nồng dại

Anh xa vội, chưa một lần ngoảnh lại

Mặc sắc hoa vàng riu ríu, lắt lay

Em kể anh nghe

Bến sông xưa nơi dốc cầu ngày ấy

Độ em về xơ xác…

Vắng nhau rồi, sóng nước chẳng còn xanh

Chỉ thế thôi anh

Em không kể nữa đâu...

Những mảnh vỡ trái tim

Đau đáu vì ai nhuộm ngàn thương nhớ

Anh qua mùa, dấu hờ trĩu lặng

Em ghép hoài mảnh vỡ

Như muôn người ngơ ngẩn tìm trăng…

29/01/2017


CỨ NGỠ...


Cứ ngỡ lá mùa đông

Mỗi lần rơi se sắt

Cứ ngỡ đời góp nhặt

Giữ hộ bản tình ca


Cứ ngỡ buồn sẽ qua

Sau nửa mùa con gái

Cứ ngỡ mình trẻ lại

Hát trọn lời tình yêu


Cứ ngỡ gió hắt hiu

Sẽ thôi về chốn cũ

Tim ngập ngừng hé nụ

Đón xuân về đầy hoa


Điều mong đến xót xa

Anh không bờ xa mãi

Ngẩn ngơ đau... vụng dại!

Em trở về chông chênh

 

Em trở về... chông chênh

Níu nỗi lòng xưa cũ

Hoa lục bình mùa lũ

Vẫn ngát một dòng sông...

3/12/2016

 

KHAO KHÁT

 

Nếu là thời gian

Em sẽ kéo dài biên độ

Đóa Hoa Hồng nở muộn

Thôi khắc khoải mòn - vơi…

Nếu là thời gian

Em sẽ đưa giấc mơ lên sóng mắt

Đêm từng đêm tròn lặng

Nồng nàn và không rơi

Nếu là thời gian

Em sẽ ngắt từng giọt mỏng

Để mỗi lần gặp anh

Lùa qua tay chầm chậm

Ôi thời gian… thời gian

Ngọt ấm

Quá nửa đời trở vọng

Em chưa từng cảm nhận khoảnh khắc nhiệm màu đến vậy

Thời gian ru em trong bọc kén khát khao

Say say hương chiều

Trầm mặc một tình yêu…

1/1/2017

 

HẠNH PHÚC ĐI TÌM

 

Có thể nào hạnh phúc được sao anh?!

Khi bước chân mải tìm về nơi khác

Chân còn lại cũng chùng chình dợm bước

Nửa muốn theo cùng nửa muốn buông lơi

 

Có thể nào hạnh phúc giữa trùng khơi

Khi ngàn năm biển thét gào giông bão

Con gió chướng xoáy cánh buồm xạc xạo

Sóng cuộn mình đau đớn chìm sâu

 

Có thể nào hạnh phúc lại tìm nhau?!

Khi mảng màu ghép tên còn dang dở

Tình yêu đầu mỏi mòn quay quắt nhớ

Kí ức ùa về day dứt khôn nguôi…

 

Và hạnh phúc có thể trọn mùa vui?!

Khi em- anh giữa đôi bờ hư - thực

Trái tim nào giật mình rưng rức

Mãi chòng chành dài dặm níu thời gian

 

Hạnh phúc tìm hương trên dấu địa đàng

Xin cho ta được một lần chạm tới

Để giấc ngủ không chập chờn mộng mị

Bóng cuộc đời thôi lạc lõng chơi vơi…

20/9/2016

 

VỌNG TUỔI THƠ

 

Tuổi thơ em

Quê Nội xa xôi…

Những ngày hè đổ lửa

Ngụp lặn dưới bùn mò ốc bắt cua

Cuống rạ nằm trơ vụ gặt cuối mùa

Đuổi theo con trâu chướng

Khắp cánh đồng tứa máu

 

Tuổi thơ em

Đau đáu

Cõng con đường đầy mưa

Run run mùa tựu trường

Vắng mẹ thiếu ba -ngày đi học đầu tiên vàng võ

Hai chị em dắt tay nhau trên triền đê thông thốc gió

Đôi bàn chân vít chặt đất lầy

Bầu trời đầy mây!

Mắt đăm đắm hướng miền Nam, tê tái…

 

Tuổi thơ em

Ước một đêm ngon giấc cuộn mình

Ước chiếc áo bông ấm lành ngày rét

Ran rát niềm mơ trong "gió lạnh đầu mùa"

 

Tuổi thơ em

Mùa xuân rất hiền

Gánh rau Cần rộn rã chợ phiên

Dành dụm bao lần xông xênh áo mới

Cho đứa em trai xúng xính giao thừa

Em nói cùng anh biết mấy cho vừa

Bao xúc cảm ùa về, giấc mơ tựa đầu đánh võng…

Anh biết không

Tuổi thơ xưa giờ thành tiếng vọng

Chảy dọc cuộc đời rưng rức chốn bình yên!

11/9/2016

HÀ KIM PHƯỢNG

Chia sẻ liên kết này...


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

may tinh bang-dien thoai vo go-sửa nhà

máy tính bảng-vỏ gỗ-sửa chữa nhà