BÍCH THOA: THĂM THẦY

Array In Array

 

am-ap-tinh-thay-tro-qua-nhung-buc-anh-xua-va-nay

 


Bấy năm về lại thăm thầy  
Câu thơ vẫn cứ đong đầy đêm thâu
Nếp nhà ủ rượu đã lâu
Thầy trò ấm giọng thi nhau thơ vè

Hương chanh mượn gió thoảng về
Tóc xanh thầy đượm bộn bề trắng phau
Phấn trường bụi vướng đẩu đâu
Giã từ bực giảng mái đầu bạc phơ?

Một đời thầy, một bài thơ
Một lo cơm áo ngẩn ngơ thói đời
Bút nghiên gác mực nửa vời
Mấy ai viết cạn cuối đời vô vi

Trò về rồi vội ra đi  
Hẹn thầy năm khác có chi lại về…  
Rượu thơm, thầy ủ, bộn bề
Câu thơ chấp nửa đợi về họa vui

Bóng thầy song cửa…
Ngậm ngùi! 
Mong sao thầy mãi an vui đợi trò

Bích Thoa

Chia sẻ liên kết này...


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

may tinh bang-dien thoai vo go-sửa nhà

máy tính bảng-vỏ gỗ-sửa chữa nhà