TRẦN HOÀNG VY: Chùm thơ thiếu nhi

TARN-HOAN-VY-THO-THIEU-NHI-2-r

 

THÁNG BA

Nắng hanh khô, nước lên trời

Hoá mây phiêu dạt bời bời thành mưa

Để mềm cây lá xanh trưa

Con ve… giặt áo. Dạ thưa đón… hè!...

 

MƯA SỚM


Lộp bộp trời đổ mưa

Cỏ nằm mơ lún phún

Đàn vịt con quang quác

Mát! Mưa! Thích thích chưa?

 

Mưa thức rêu sân gạch

Cún bốn chân… té ạch,

Gió qua vườn lá cây

Cười rung văng cả nước…

 

Mưa sớm rào đi qua

Tờ lịch cuối tháng ba

Nghe từ xa tiếng sấm

Làm bưởi, bòng nám da!...

 

CON CHIM BÓI CÁ


Lẫn vào chao chát lá xanh

Con chim bói cá hoá thành…lưỡi câu

Vút! Cần cong biếc trên đầu

Thoắt bay lên, mỏ đã xâu cá rồi…

 

HOA GẠO ĐỎ


Cành gai nhọn sắc

Nụ thành cái chuông

Thắp lên hoa lửa

Những trưa gió buồn!

 

Hoa rơi đậu trái

Cuối mùa bông bay

Người đi xa nhớ

Mây mềm trên tay…

 

NGHỈ HÈ TRÁI RỪNG VỀ PHỐ


Trái rừng về phố

Nghỉ hè… trốn mưa

Trái trâm mọng tím

Trái trường ngọt… chua

 

Trái gùi vàng cốm

Trái mây thẫm mầu

Trên chiếc xe đẩy

Chị…dừng bán đâu?

 

Trái xay đen mướt

Nhỏ bằng ngón tay

Vừa bùi vừa ngọt

Bé mua gói… đầy.

 

Nghỉ hè về phố

Trái rừng rong chơi

Làm quà bạn nhỏ

Phố phường ngược xuôi…

 

DÀN KÈN ẾCH


Trời mưa, con ếch…

Trên tàu lá sen

Ếch đang tắm mát?

Hay đang thổi kèn

 

Một dàn ếch, nhái

Ểnh ương, chảu chàng…

Đang chơi bản nhạc

Mưa và uềnh oang…

 

Giọng trầm, giọng bổng

À uông, uềnh oang

Mưa thành tiếng trống

Cánh đồng vang vang…

 

MI - LU BƠI…


Thi bơi cùng với Mi-lu

Mi - lu bơi… chó, ứ ừ chẳng nhanh

Phải bơi sải giống như anh

Mi - lu tập mãi lại thành…Mi - lu!

 

NHẠC KHÚC VƯỜN


Một ngày mưa hát,

Cây vườn dậy hương

Chim sâu lích chích

Thơm mùi ổi…ương!

 

Xập xoè chim sẻ

Một cành me rung

Lá rơi rất nhẹ

Nốt tròn nghiêng chung.

 

Con ve khúc khích

Vạc sành hợp âm

Ôm quanh gốc mít

Trái vừa… gai châm

 

Một trưa nắng, gió

Trái xoài đu đưa

Chôm chôm ửng đỏ

Mắc màn nhện thưa

 

Tiếng con sáo sậu

Vang trên tàn dừa,

Vu vơ tìm mật

Ong đàn nhặt thưa…

 

Và đêm đầy trăng,

Khắp vườn khoan nhặt

Tiếng con ếch ộp

Lạy trời… đừng mưa!...

 

RƯỚC TRĂNG


Trăng như chiếc thuyền…thúng

Giữa biển trời đang bơi

Sóng là mây gợn nhẹ

Sao là cá rong chơi!

 

Tội nghiệp, mình chú Cuội

Chèo hoài trăng không…trôi

Giá mà có ông Gió

Thổi dùm cho một hồi…

 

Trăng cũng đổ…mồ hôi?

Nên lay phay giọt nước

Cỗ đã bày xong rồi

Trông trăng và xin rước!...

T.H.V

TARN-HOAN-VY-THO-THIEU-NHI-1-r

Danh mục tác phẩm viết cho thiếu nhi, tuổi mới lớn của nhà thơ TRẦN HOÀNG VY


Cùng một tác giả:

 

Thơ TRẦN HOÀNG VY

Ngồi cáp treo cầm mây trắng trong tay

Chợt nhớ tô bánh canh xứ Trảng Bàng

Về đâu những cánh chim trong ca dao

THƠ TRẦN HOÀNG VY

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com