Chùm thơ mới của DƯƠNG XUÂN LINH

hinh-anh-hoa-xuan-2

(Ảnh: Internet)


NỢ EM RỒI

Có một lần
Anh khẽ chạm vào em
Trái tim yêu chập chờn mạch đập
Bàn tay run giữa ngập ngừng cao thấp
Mắt vụng về trong hơi thở lùa đêm

Nợ em rồi
Chưa trao hết cho em
Để cơn say nửa chừng tỉnh lại
Một chút thôi cũng đủ tình êm ái
Đưa em về tà áo ủ sương khuya

Phải nợ thôi
Kỷ niệm đẹp bốn mùa
Cho Nguyệt Ngọc lóng lánh trời hạnh phúc
Khi em cười đánh thức tình rạo rực
Thoả lòng anh biết phải nợ em rồi...


TÂM TƯ

Mưa chiều xuyên nắng sân bay
Tàu về hạ cánh cuối ngày buồn ơi

Nhìn mây đưa gió cuốn trời
Ngồi bên ô cửa bồi hồi nhớ em

Tâm tư mưa thấm ướt nhèm
Để ai rơi lệ lấm lem bụi tình

Giá mà mua được hành tinh
Anh xây tổ ấm riêng mình em thôi

Máy bay chậm đã về rồi
Thả vào dịu ngọt đôi lời vu vơ...

 

TÌNH HOANG

Đôi khi muốn trút tình thơ
Thả vào cõi nhớ mộng mơ đêm dài
Cuối chiều vương vấn gót hài
Em về mưa ướt có ai sánh cùng
Dẫu là một thoáng mông lung
Cũng làm náo động cả vùng tình hoang...

 

D.X.L

Cùng một tác giả:

Thơ DƯƠNG XUÂN LINH

DƯƠNG XUÂN LINH & thơ

Chùm thơ của DƯƠNG XUÂN LINH

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com