VŨ XUÂN QUẢN: Thơ thiếu nhi GÀ GÁY TRONG CHĂN

gatrongRRR

(Ảnh: Internet)

 

GÀ GÁY TRONG CHĂN

Trong máy di động của ông

Nhốt con gà trống gáy hồng nắng mai

Ông đang luyện tập miệt mài

Sao mày vẫn cứ gáy hoài trong chăn?

 

GÃ TRỐNG CHOAI

Sài thành có gã trống choai

Thích đi thăm thú tận ngoài bể Đông

Luôn mồm:  Rượu có xịn hông?

Để còn khăn gói ngoài mồng sẽ đi…

 

TRỐNG CHOAI LÁU CÁ


Hợm mình cái mã bảnh trai

Áo quần chải chuốt đuôi dài điệu chưa?

Phàm ăn liều lĩnh làm bừa

Lẻn ra bới lạc bà vừa gieo xong

Lại còn vênh váo kể công

Bởi choa gáy sáng mới hồng nắng mai

Mái mơ nghe chẳng lọt tai

Tai tải tài tài ai sánh bằng anh?

Quay ra ngon ngọt dỗ dành

Nào đi kiếm thóc ở quanh vườn nhà…

Dứt lời hắn đã phóng ra

Mổ dăm viên sỏi điệu đà giơ lên

Nghiêng đầu vỗ cánh huyên thuyên

Nếp nương mua tận Điện Biên đây nè…

Mái mơ cười khẩy… trò hề

Ngúng nguẩy bỏ về mặc kệ trống choai…

V.X.Q

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com