Thơ Xuân của NGUYỄN ĐÌNH SINH

chna-dung-ngueyen-dinh-sinh

Hội viên Hội Nhà văn TP.HCM

 

ĐÊM GIAO THỪA

Bâng khuâng giữa sắc Xuân trời đất
Khắc dấu lên vạn vật thời gian
Đêm Giao Thừa thiêng liêng gõ nhịp
Nỗi buồn vui lên mỗi con người

Mỗi cung bậc nhịp đời nhịp sống
Mỗi khắc qua lắng đọng khôn cùng
Mỗi khắc tới xốn xang rung động
Xuân về… bao ước vọng trào dâng

Chầm chậm Giao Thừa. Chầm chậm Xuân
Nhẹ len qua cửa đến thật gần…
Không gian òa thức… Xuân chấp chới
Ta bàng hoàng…Năm mới! Xuân sang!

 

tho-nguyen-dinh-sinhb-R


CÓ LẼ MÙA XUÂN ĐÃ ĐẾN

Giữa đất trời rạo rực vào xuân
Ta nghe tiếng chồi non nghèn nghẹn
Những nụ hoa bẽn lẽn nắng chiều
Ong bướm rộn ràng dập dìu vũ điệu

Và có lẽ mùa xuân đã đến
Én xuân đang chở nắng xuân về
Mượt lúa đồng quê thầm thì con gái
Vườn nối vườn hoa trái sum xuê

Và có lẽ là mùa xuân đã đến
Say ngất ngây say, say đất trời
Và em… đang độ xuân thì phơi phới
Ta như kẻ si tình đắm đuối chơi vơi…

 

N.Đ.S

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com