Nguyễn Tấn Tuấn: NIỆM KHÚC THU & NGÀY MAI EM ĐI

 

song-huongR

NIỆM KHÚC THU


Chẳng thể nào đơn giản

Như từng vậy đâu em

Niệm khúc chiều không tên

Phím chùng ngân cung lỡ


Gió len vào kẽ nhớ

Thì thầm gọi thu xưa

Hoài vọng một chiều mưa

Ai chờ bên dốc vắng


Thu vàng ươm sợi nắng

Gợi chiều nào tóc bay

Hạ chập chờn đâu đây

Vội chi lời tiễn biệt?


Còn chăng mùa thao thiết

Trầm tích dấu giày xưa

Khắc khoải một chiều mưa

Cao nguyên chùng nốt lặng?


Đan tay vào đêm vắng

Chạm lời nao hư không

Thu gội giữa triền thông

Có chăng là đơn giản?


Lời rồi theo năm tháng

Người rồi xa tầm tay

Chỉ còn thu vơi đầy

Giao mùa thương chút hạ

 

NGÀY MAI EM ĐI


Ừ thôi ngày mai em đi

Biết đến bao giờ trở lại

Nước mắt một thời con gái

Đã khô từ buổi chia ly


Ừ thôi ngày mai em đi

Phía ấy có gì bước vội?

Dẫu muộn vẫn là bến mới

Trễ tràng con sáo sang sông


Tự nhủ lòng thôi buâng khuâng

Thôi đợi những dòng tin nhắn

Bến xưa đò chiều vắng lặng

Hạ về phượng đỏ mắt cay


Ừ thôi ngày mai chia tay

Anh không làm người đưa tiễn

Còn chăng những chiều quyến luyến?

Dùng dằng con nước Hương giang


Ừ thôi một chuyến đò sang

Anh về quàng vai bến cũ

Vô cảm trong chiều tự nhủ

Ừ thôi... ngày mai em đi

 

N.T.T

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com