ĐOÀN DUY XUYÊN: NGHE EM HÁT


Nhớ hoài một bản tình ca

Mỗi khi em hát bao la cõi sầu

Ca từ chạm đến nỗi đau

Giọng nàng da diết rầu rầu muốn say


Dòng đời may rủi ai hay

Trách chi số phận, đắng cay tự mình

Tàn tro thế thái nhân tình

Nhạc lòng gợi nhớ bóng hình thuở xưa


Đâu rồi bao cuộc mây mưa

Sao người ngoảnh mặt như chưa phải lòng?

Vứt tình vào chốn hư không

Đời em như cánh nhung hồng thiện tai


Nhớ bài “Ai khổ vì ai”

Ngày kia có kẻ chẻ hai cuộc tình

Nàng về trọn kiếp tâm linh

Ta về lãnh án bội tình thiên thu


Đ.D.X

Doan-Duy-XuyenRR

Tác giả ĐOÀN DUY XUYÊN

 

Cùng một tác giả:

Thơ Đoàn Duy Xuyên

Cánh hồng vương vấn (thơ)

Nhớ một người (thơ)

Cõi sầu riêng em (thơ)

Xa tình (thơ)

Tên người và số phận (tạp bút)

Công tử Ả Rập (phóng sự)

Nhật Bản vui hay buồn? (bút ký)

Tình yêu không có tội (phóng sự)

Các vị thần vẫy gọi (bút ký)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com