PHẠM TUYỀN: Anh đến


Quan-ho---Tranh-Bui-Xuan-PhaiR

Tranh Bùi Xuân Phái

 

Em thả lên trời những đám mây màu tím

Màu nhớ thương rất đỗi ngọt ngào

Ngẩng mặt nhìn bồng bềnh phiêu lãng

Em mơ thấy Anh....

Em mơ thấy Anh

Vòng tay ấm áp

Ru em vỗ về

Dắt tay em băng rừng, vượt suối

Hôn em đắm đuối ngọt ngào

Những nụ hôn ấm nắng mặt trời

đẫm mùi hương hoa buổi sớm

kiêu hãnh hát trên cánh đồng cỏ cháy

Tim em vỡ oà

Khóc như đứa trẻ lên ba

Hạnh phúc khi tìm được chút tình lạc mất

Trong cõi mênh mông, mênh mông

Anh đến...

Tóc bạc màu năm tháng

Chân gai góc dẫm đạp phong trần

Ngón tay thô ráp

Luồn vào tóc em đê mê...

Anh thả hoa thả bướm

Trồng cho em khu vườn ước mơ

Ươm tặng em những cây xanh lộc biếc

Kể em nghe chuyện của ngày thường

Em nghe tiếng của những niềm khao khát

Như tiếng sóng vỗ rầm rì

Như tiếng cười khẽ của gió xô nhau qua kẽ lá

Ngoài sân

Rằng...

Rằng Anh đang đến

Hãy ngồi yên đấy

Chờ Anh...

Hãy đi với Anh

Hãy hát cùng anh

Hãy ôm lấy Anh

Và yêu anh bằng tất cả những lần em từng yêu cộng lại...

Rồi ta sẽ say...

 

Phạm Tuyền

(Tháng 3/2013)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com