NGẪU HỨNG SIÊU TRĂNG (*)
Trăng mười sáu như tròn xoe mắt ngọc
Lược bạc cài, vòng suối tóc hào hoa...
Sau mây tím, e ấp dáng tiên nga
Làm ngây ngất bao tâm hồn mơ mộng!
Trong đêm xám, ai thở dài buồn đọng,
Mỹ nhân ơi, ẩn náu ở cung Hằng...
Có biết không, những đêm sáng SIÊU TRĂNG,
Thêm ngẫu hứng: sống an nhiên vĩnh cửu!
VKD
(*) Siêu trăng - trăng mùa Phật đản, trung tuần tháng Tư âm lịch 2020 vừa qua
Anh Lê Hưng VKD vốn là một thầy thuốc nổi tiếng trong giới y học cổ truyền Bình Dương. Từ sau ngày về hưu đến nay, anh lại quan tâm đến một lĩnh vực rất thú vị là phong thủy. Tập bản thảo chuyên đề về phong thủy của anh có nội dung khá phong phú, sẽ là thu hút sự quan tâm của nhiều người. Bài viết dưới đây là lời dẫn nhập của tập bản thảo đó …
TS. Huỳnh Ngọc Đáng
Trang 12 trong tổng số 90