Mừng nhà báo PHAN KIM THỊNH ra sách mới

Array In Array

 

Nhà báo Phan Kim Thịnh, sinh năm 1936 (Bính Tý), nguyên quán Nhân Hưng, Lý Nhân (Hà Nam). Anh chính thức gia nhập nghề báo năm 1959, tại Sài Gòn. Năm đó, tôi vừa cất tiếng khóc lọt lòng mẹ.

Thế nhưng, khi bắt đầu vào nghề, ngôi nhà của anh là một trong những nơi tôi thường lui tới. Lý do: Nơi đó, có rất nhiều sách báo, tư liệu văn học và cũng là dịp nghe anh kể chuyện thời anh làm chủ bút tạp chí Văn Học, từ năm 1962.

Sáng nay, mừng anh vừa có những tập sách mới ấn hành. Thật ra bộ sách này đã in từ những năm trước, vừa qua có một tư nhân làm sách ký độc quyền in lại 10 cuốn. Mừng anh có một khoảng nhuận bút. Chỉ tiếc những tài liệu, sách báo của anh đã gìn giữ chu đáo một thời, nay đã không còn nữa.

Có gì tồn tại mãi dưới gầm trời này? Không có gì.

Huống là những trang giấy mỏng manh như vạt nắng xế chiều, phải không anh Thịnh?

L.M.Q

(8.VI.2015)

mung-phan-kim-thinh-ra-sach-moi-1-RTừ trái: Nhà báo, nhà thơ Lê Công Sơn, Lê Minh Quốc, Phan Kim Thịnh và Trương Nam Hương


mung-phan-kim-thinh-ra-sach-moi-2-bis-Rmung-phan-kim-thinh-ra-sach-moi-2bis-bis-RTác phẩm & thủ bút của nhà báo Phan Kim Thịnh


mung-phan-kim-thinh-ra-sach-moi-2-Rmung-phan-kim-thinh-ra-sach-moi-3-R

Nhà báo Phan Kim Thịnh và những tập sách vừa ấn hành


mung-phan-kim-thinh-ra-sach-moi-5-RSách mới của nhà báo Phan Kim Thịnh


mung-phan-kim-thinh-ra-sach-moi-6-R

Nhà báo Phan Kim Thịnh, bút danh Lý Nhân, Phan Thứ Lang - chủ bút tạp chí   Văn Học, Nhân Văn tại Sài Gòn (1962 - 1975)

Ảnh: MINH LÊ chụp sáng ngày 8.6.2015

Chia sẻ liên kết này...


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

may tinh bang-dien thoai vo go-sửa nhà

máy tính bảng-vỏ gỗ-sửa chữa nhà