Chương trình thơ nhạc NHỚ HÀ NỘI của ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI

 

Chiều ngày 20.92014 tại quán cà phê Văn Cao (TP.HCM), Đài Truyền hình Hà Nội đã thực hiện chương trình thơ nhạc Nhớ Hà Nội. Sẽ phát sóng vào tháng 10.2014 - nhân kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ đô.

Tham gia chương trình, có nhà thơ đến từ Hà Nội như Trần Gia Thái, Nguyễn Thanh Lâm; tại TP.HCM có nhà thơ, nhạc sĩ như Trương Nam Hương, Lê Minh Quốc, Trần Thế Tuyển, Hữu Xuân, Thể Hiển, Lê Thị Kim, Huệ Triệu, Quang Chuyền, Dương Xuân Linh, Lê Trung Tín...  

Chúng tôi giới thiệu vài hình ảnh và những bài thơ trong chương trình này.


Tho-Ha-Noi-1-R

Từ trái, nhà thơ, nhạc sĩ: Trần Thế Tuyển, Quang Chuyền, Lê Trung Tín, Trần Gia Thái, Hữu Xuân, Dương Xuân Linh, Trương Nam Hương, Lê Minh Quốc, Thế Hiển; ngồi, từ trái: Huệ Triệu, Lê Thị Kim

Ảnh: Minh Lê

 

TRƯƠNG NAM HƯƠNG


NHỚ XANH


Những mái ngói âm dương

N hững mảng tường rêu phong trượt lở

Những gam màu thời gian thách đố


Ngỡ nguyên xưa…


Và cả những gánh gồng lam lũ

Một thời mẹ tôi

Những cây sấu đã thành cổ thụ


Trong ký ức thẳm sâu trong trẻo

Tiếng leng keng tàu điện mơ hồ

Chén nước chè xuýt xoa ngày rét


Hoa sữa muộn mùa thơm thắc thỏm

Ngọn đèn vàng ủng phố khuya

Mưa mỏng thế, lời rao vẫn ướt


Tôi cầm côi cút heo may…


Em bây giờ ở đâu

Phố cổ lạc vào nhôn nhao cao ốc

Mùa đông dường rét hơn rét trước


Tưởng đã cũ đi tưởng đã mới lên

Những mái ngói âm dương cách điệu

Những mảng tường rêu phong giả kiểu


Tưởng đã cũ đi tưởng đã mới lên

Những gam màu thời gian thách đố

Và cả những gánh gồng lam lũ


Tôi về thương hết nỗi xa xanh…

T.N.H

 

LÊ MINH QUỐC


PHỞ BẮC
(tặng Đoàn Tuấn)


Nhắm mắt vẫn còn mơ Hà Nội

Như một tình nhân ám ảnh hoài

Hương thơm trinh nữ? Ồ không phải

Hương phở thơm đầy những sớm mai


Em dẫn tôi đi trong nắng mới

Lơ đễnh bàn tay níu dịu dàng

Còn tôi rét cóng mơ về phở

Từng cọng hành thơm…gió tơ vàng


Phở ạ! Sao mà trân trọng vậy

Thưởng thức quán nào cũng thấy ngon

Nước trong. Khói biếc. Tương cay đậm

Tuyệt lắm. Trời ơi ! Tái nạm giòn


Thêm một chút tiêu. Thêm chút ớt

Cong cớn môi hồng cứ xuýt xoa

Yêu em có lẽ vì … mê phở

Vị ngọt trên môi cũng đậm đà


Phở Bắc nóng, nồng như gái Bắc

Quán xá nhường nhau chật chội ngồi

Tôi nâng tô phở như… thành khẩn

Mơ thấy nắng vàng lững thững rơi !

L.M.Q

 

LÊ THỊ KIM

 

HÀ NỘI VẮNG EM


Nơi Sài Gòn, ta - lòng rưng rức đợi

Gặp lại Hà Nội -sương mù mây giăng

Gặp tại Hồ Tây - có người đứng ngóng

Để lòng mãi ấm giữa trời phủ rêu…


Nhưng chẳng thấy đâu Hà Thành ngút gió

Thơm hơi thở em tháng ngày xưa cũ

Hà Nội mù sương lạnh tím hồn đầy

Chỉ ta chênh vênh giữa vầng trăng lạnh


Hà Nội em  đâu những chiều mưa đổ

Còn đó không em dáng phố hao gầy

Xoè hết đôi tay đón trời đất rộng

Khi lòng chẳng ấm môi hồng chẳng thơm


Hà Nội em đâu những chiều sương phủ

Hồ Tây hờ hững mây tình giăng giăng

Và em còn chăng kéo khăn choàng cổ

Đôi tay lạnh giá úm vào túi ta…

 

Sao ta về đây vắng em - Hà Nội

Để lòng trông nhớ những mùa đã qua

Dẫu chỉ xa em  vài cơn gió thổi

Sao lòng mãi ngóng hỡi Hà Nội ơi…

L.T.K

 

QUANG CHUYỀN


HÀNH TRANG HÀ NỘI


Câu thơ ”từ thủa mang gươm"

Hành trang vời vợi con đường tôi đi


Thường đêm trong vọng thầm thì

Sông Hồng sóng dội, thức về Cửu Long


Chày trào ,oà ập  nhớ mong

Đống Đa gò nổi,mây trong Tây Hồ


Khuya nào lạnh đất A So

Nằm nơi sương núi tôi mơ Hà Thành


Ba lô thắt buộc rách, lành

Tiếng rao hẻm vắng,nét tranh phố buồn


Vầng trăng khuyết,mặt trời tròn

Thăng trầm Hà Nội mãi còn trong tôi …

 

HUỆ TRIỆU


VỚI MÙA ĐÔNG HÀ NỘI

 

Môi khẽ chạm gió đông Hà Nội

Phố nhỏ quen, lỗi một nhịp về

Ngày không nắng, cầu vồng vẫn thức

Sóng Tây Hồ lắng tiếng từ quy


Lưng lửng nắng ngập ngừng ngày cũ

Ấm nụ hôn trong kí ức buồn

Muốn gửi gió chật vòng tay nhớ

Gió gửi người đầy một yêu thương


Violet chờ ai mà tím thế

Một mùa đông gọi buốt tên người

Búp bàng nhớ mong ai mà đỏ thế

Mùa đông này gần lại những xa xôi..

H.T

 

TRẦN THẾ TUYỂN

 

NẮNG HANH VÀNG

Ong ong cái nắng hanh vàng

Heo may rét ngọt xốn xang bước về.

Lá vàng bay, mái tóc thề

Và hương cốm nữa bờ đê ai chờ.

 

Mộng du trầm bổng thực mơ

Cố nhân ơi, sóng xô bờ chân mây.

Cúc vàng khoe sắc nơi đây

Mà sâm cầm đã xa bay chốn nào

 

Ngập ngừng tự hỏi vì sao

Đêm trăng lạnh có đường vào trái tim

Ngàn vàng là sự lặng im

Hanh vàng cái nắng mải tìm tháng năm.

 

Ai mang tặng cả ánh trăng

Và sương khói nữa giăng giăng Tây Hồ.

Hanh vàng tặng cả nguồn thơ

Heo may tặng tiếng ầu ơ mẹ hiền.

T.T.T

 

DƯƠNG XUÂN LINH

TRÁI TIM HÀ NỘI

Nghe mênh mang

Dòng đời trẩy hội

Tây Hồ xanh

Vọng chuông chùa vời vợi
Sông Hồng sóng sánh phù sa

Nghe âm vang

Rêu phong Hà Nội

Hồ Gươm xanh

Liễu buông mành rười rượi

Cụ Rùa móm mém bóng gươm


Giữa thênh thang

Nghe Hà Nội trở mình

Tháp Rùa trầm lặng

Hoàng Thành lấp lánh Thăng Long

Ngàn năm thương phố cổ trĩu lòng


Dấu ấn đông đô sáng ngời phố mới

Đèn khuya ấm hạt sương rơi

Ngào ngạt hương hoa

Lộc đất trời điểm trang Hà Nội

Dòng máu Lạc Hồng nhân ái

Nên người dễ mấy ai quên.

D.X.L

Tho-ha-Noi-2-R

Tho-Ha-Noi-3-R

Tho-Ha-Noi-4-R

IMG_5269anh-nay

Ảnh: Minh Lê

Chia sẻ liên kết này...